Kết quả 11 đến 20 của 99
-
30-07-2012, 12:03 AM #11
Thực ra cũng không có gì, cháu cũng là đam mê cờ như bác thôi, trước lúc mới học cờ cũng đọc Quất Trung Bí, Mai Hoa Phổ, Bách cục tượng kỳ...nhưng về sau lúc cờ đã khá lên thì thấy những sách cổ như vậy không có bao nhiêu giá trị thực chiến vì cờ tướng đã phát triển quá mạnh, người biết đến cũng không ít nên cháu chuyển qua học những cuốn có giá trị thực chiến cao hơn như :
- Vương Gia tam khúc tượng kỳ phổ
- Danh thủ đối cục tinh tuyển
- Pháo mã tung hoành
- Đấu pháo hiện đại
- Pháo cục bách biến .v.v.
Chúc bác vui khỏe
-
30-07-2012, 01:08 AM #12
Tôi thấy rất buồn khi các bạn trẻ đánh cờ online toàn dùng các phần mềm cờ tướng để đánh. Thế thì đấy là thi đấu công nghệ thông tin với nhau chứ có phải thi đấu cờ đâu???
Vài lời của ông già đánh cờ thuộc loại vịt nhưng rất yêu vẻ đẹp của môn thể thao trí tuệ này. Nếu có gì không phải mong được bỏ qua
-
30-07-2012, 02:11 AM #13
Chào bác,bác mới chỉ đọc sách thôi mà nước cờ có nét thế,hihi làm đối thủ khiếp hãi lúng túng thua cờ.Dẫu sao cũng không công bằng vì bác chơi sách người ta không đọc sách,đùa thôi.Mỗi người đều có lý do hoặc mục đích của mình để đến với cờ.Đồng ý với bác tư duy cờ giống với toán,nhưng ngoài logic ra,trí tưởng tượng cũng cần thiết như logic vậy.Nhân phẩm còn quan trọng hơn nữa.Có những người thành siêu sao nhưng ko có nền tảng kiến thức xã hội,đạo đức cũng dễ trượt dài và làm hỏng đời mình.
Thật ra,tôi thấy thắng trong cờ dễ làm cho mình thêm tính xấu nếu thiếu nền tảng nhân cách.
Chính thua trong thể thao mới rèn cho mình nhiều tính tốt.
Trong môn võ nổi tiếng AIKIDO,người ta không đặt vấn đề thắng thua mà chính để hoàn thiện mình,và luôn luôn phải thả lỏng,thư giãn và tập trung.....
Nói lan man chút,cũng góp ý bác nghiên cứu thêm ở nước thứ 8,bác đừng tấn p tấn 4 vội mà hãy vòng Xa qua bắt mã dp mới đưa lên ván cờ còn biến nhiều.Tư duy toán bác dư sức giải quyết đấy nhớ đừng gồng cứng lên nhá mới sáng tạo ngon lành.Hoan hô bác Thọ.
À,mời bác vào đây choi cờ giải trí và để kiểm tra những phát kiến về cờ của mình http://vn.clubxiangqi.com/Lần sửa cuối bởi tantan2, ngày 30-07-2012 lúc 02:47 AM.
-
30-07-2012, 09:11 AM #14
Bác Thọ nói thế nào chứ.Nước thứ 9 bên tiên mà X9-8 thì...gọi gì là cao thủ chinh chiến lâu năm.Hic.nước đó đi quá gà ấy chứ.Như bác chim_zunzun đi là chuẩn đó!
-
30-07-2012, 11:36 AM #15
Chinh chiến lâu năm nhưng chưa tiến hóa hết, vẫn thuộc lớp gia cầm
-
30-07-2012, 11:46 AM #16
Mọi người cứ chê các bác ấy là sao nhỉ. Bác ấy đã nói đối thủ là cao thủ trong xóm mà. Sót nước là chuyện thường.
Ý tưởng của bác Thọ là: Khi có học là có hơn, và bác muốn kể cho chúng ta nghe chuyện bác ấy đã học và ứng dụng thành công vào thực chiến. Cái đấy cũng là mong muốn của nhiều anh em chơi cờ trong đó có red, đôi khi mình xem một hình cờ, và hình dung khi đánh thật vào hình tương tự, mình sẽ xử lý như thế.
Việc xem sách các danh thủ Trung Quốc đánh, và cố tìm ra nước xử lý của họ, qua đó hình dung tư duy của họ khi đi cờ, là việc red cũng thích làm để rèn luyện. Có thể red, và cả bác Thọ không cao cờ, nhưng không có nghĩa là không thể học hỏi được gì từ các cao thủ đó.
Cảm ơn bác Thọ về những chia sẻ cách rèn luyện cờ.
-
30-07-2012, 01:34 PM #17
Phải cảm ơn bác mới đúng!!! Tôi định viết để các cao thủ hiểu rằng những gì tôi kể ở đây là những chia sẻ của tôi với những người bắt đầu đọc sách cờ như tôi chứ không dám dạy khôn các cao thủ thì bác đã nói hộ tôi rồi.
Cách đây 2 tháng tôi ra hiệu sách mua sách dạy khai cục, trung cục và tàn cục còn mua phải các sách kém chất lượng. Lúc đó tôi trông thấy quyển Quất Trung Bí còn không biết đó là sách cờ nên không mua. Vào TLKĐ tôi mới biết là một trong 2 bí kíp đánh cờ được viết cách đây 300 năm...
Mua về và nghiền !!! Tôi thật sự kinh ngạc vì vẻ đẹp tuyệt mỹ của các ván cờ trong Quất Trung Bí!!!! Chính vì thế tôi không phải quá cố gắng để nhớ mà nó tự ngấm vào...
Mong các hiểu cho
-
30-07-2012, 02:25 PM #18
Bạn Zunzun này nói như vậy chỉ cho thấy bạn có một cái nhìn chưa được sâu sắc cho lắm
.
Như bạn nói truớc mới học cờ cũng học qua mấy cuốn sách cổ, như vậy chí ít thì từ đó bạn mới bước sang một trình độ mới ( như bây giờ, mặc dù mình không biết nó ntn) để có thể ngộ được những cuốn sách theo bạn nói là có giá trị thực chiến cao hơn. Thế nhưng thử hỏi xem nếu khi mới chơi, bạn đọc mấy cuốn sách này thì liệu có tác dụng không? Vậy khi đó bạn sẽ nhận xét những cuốn danh thủ đối cục tinh tuyển... chẳng có tác dụng thực chiến gì cả . Nó quá xa vời, hay cao sang chẳng hạn
. Thế mới thấy cái tính thực chiến của mấy cuốn sách cổ mới đáng phải nể phục. Nó được viết cách đây những 300 năm nhưng không hề lỗi thời, những người mới nhập môn vẫn sẽ học được rất nhiều từ nó...
-
30-07-2012, 04:17 PM #19
Quất Trung Bí đúng là mang vẻ đẹp của cờ vào trong sách. Nó làm cho người ta say mê cờ tướng vì những nước đi độc đáo và sát cục đẹp mắt của nó. Qua đó, đạt được mục đích làm cho cờ tướng được phổ cập và hấp dẫn người chơi. Có thể, với các kỳ thủ trình độ tương đối cao, đánh thiên về hình trận và sự chặt chẽ bây giờ, các nước cờ trong sách chưa phải biến tối ưu, và nhiều nước sót. Nhưng với những người nhập môn, hoặc trình độ chơi chưa đủ để phát hiện sai sót trên (số đông), thì sách này đúng là tinh hoa của cờ.
Nếu mà làm theo phương pháp của bác Thọ, cứ tự ngồi và nghĩ biến, thì tôi tin Quất Trung Bí cũng đủ để nhiều tay cờ khá toát mồ hôi mới tìm ra đường đánh cục, chứ không phải tự mà nghĩ ra được đâu.
Và không phải tự nhiên, nó tồn tại được 300 năm mà vẫn còn tái bản...
-
30-07-2012, 05:49 PM #20
Bác Thọ ơi làm sao nhớ hết được các biến trong quất trung bí.Phục bác nếu bác nhớ rành mạch được hết.
Sau khi thuộc hết,tôi thách cao thủ chimzunzun gì đó chơi với bác Thọ với điều kiện ko được né cục trong QTB bằng cách khai cục mới...Tôi bắt bác Thọ.
Các danh thủ sau này ra nghĩ ra khai cục hiện đại chỉ có thể né kc QTB và cũng phải trầy trật với QTB và không mấy ai có thể cho là mình cao hơn QTB đâu.
Khi đã bước qua một con đường và quay lại dè biểu những người đằng sau,những người đó đã tự chặt một cách trong vô thức sự tiến bộ của mình và không bao giờ đạt được tầm cao đâu,tin tôi đi
Thuận pháo phế mã đi hậu thắng vô địch xóm còn nhanh hơn sách Quất Trung Bíơn
Đánh dấu