Kết quả 31 đến 40 của 99
-
31-07-2012, 01:15 AM #31
haha nghe câu saomai nói {cuộc đó ở sách nào thì hơi bị khó trả lời... tui hông có học sách } zuunzun tưởng bở,cương tới cùng....Hố..hố..cao thủ là tàng long,ngọa hổ đấy...bậc chân nhân không bao giờ lộ hình lộ tướng..Nổ chút cho vui..
Nên xem lại cách tiếp cận vấn đề mà anh Red đã hướng dẫn đi...
Zunzun học bắt chước nước đi cao thủ hahhah...rồi ngồi đếm tới đếm lui...sao sẹt...hố hố....
Bác Thọ yên tâm,tôi tin bác ko học veet đâu có một loài chim zz cao cấp hơn vẹt nữa..
Đồng ý nhận xét của Trungcadan.chính xác 200 phần trăm..
-
31-07-2012, 01:44 AM #32
Thôi làm hòa nhé chú em zz!để anh tặng em một danh ngôn làm hành trang vào đời.đừng nóng nhá,đây nghe đây..è hem..
Tận tín thư bất như vô thư !
Haha vui ko,thêm một câu thơ hữu nghị làm quà nhá..
Cờ gặp tay cao khôn thắng nổi! l{hay là không nói nổi}
Tướng gặp người giỏi dám đâu khoe@
Thích không!hay thêm nữa nhá..
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu Thoại bất đồng tâm bán cú đa (Rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít Chuyện chẳng cùng lòng nửa câu nhiều ) hay là..
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,
Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.
Gặp bạn uống cạn ngàn ly
Còn phường giá áo biết gì mà nghe
Trên hồ một chén đam mê
Nhớ người vạn dặm đường về xa xa
Tặng bác Thọ cùng các anh em trong TLKD câu này.Chúc bác vá các anh em TLKD vui khỏe,trao đổi tâm tình vui cùng TLKD.Lần sửa cuối bởi tantan2, ngày 31-07-2012 lúc 02:33 AM.
-
31-07-2012, 12:31 PM #33
Bác tantan2 này vui tính ghê nhỉ !
-
31-07-2012, 01:46 PM #34
tên chim zz này lâu lâu ko xuất hiện thì thấy diễn đàn yên yên, ko có chuyện cãi nhau hay thế hiện cao thấp j. hắn lên cái là lại nhiều ae phải bực mình khi nguyên phải nghe những lời ngông nghênh thôi!!!
-
31-07-2012, 02:57 PM #35
*cờ tướng đã quá phát triển và những danh phổ này hầu hết ai cũng đã từng đọc qua. Mà ai cũng biết thì làm sao áp dụng được.
Đơn giản cứ nghĩ QTB là khối kim cương lớn vài ngàn carats, nó quý giá bởi lẽ nó hiếm. Nếu kim cương cũng nhiều như đá cuội ngoài đường thì nó đâu còn quý nữa. *Chimzuuznu
Chú em cũng chỉ đọc những sách ...ai cũng có thể mua thui mà,có quý hiếm gì đâu???
Thông báo,tại hạ có bộ kỳ phổ quí hiếm,nếu kiếm thấy ai thích hợp sẽ tặng không người đó.
-
31-07-2012, 07:19 PM #36
Anh tantan2 hay tưng tửng
Thế à ...
Thế mà em vẫn khẳng địch cổ phổ hiện nay chỉ để đọc cho vui đấy, tính thực chiến không cao ... anh tìm được bao nhiêu ván cờ trong thi đấu chính thức giống như vậysách ai cũng có vậy sao có người cao người thấp,là tố chất và kinh nghiệm thực chiến tích lũy mà thành
Nghe anh nói chắc anh cũng là ngọa hổ tàng long nhỉ, dữ quáem thấy anh chỉ giỏi a dua,chính kiến của mình thì không có,thấy người ta nói thì hùa theo,trong khi trong đầu chả có gì
Thôi kính lão đắc thọ,dừng tại đây là hơn dù sao anh cũng lớn tuổi hơi em nhiều,từ đầu topic em chỉ nói riêng với bác Thọ không hề đụng chạm ai,cũng không có ý xấu vì những gì em nói hoàn toàn từ kinh nghiệm giang hồ và kinh nghiệm trong thi đấu mà ra. Có điều em nói 1 thì anh nói 10.
Còn như anh muốn chỉ giáo em trong môn cờ tướng,thứ lỗi chứ đẳng cấp cỡ anh không đủ trình độ để dạy em đâu
Anh nói em hỗn em cũng cười,anh nói sao đi nữa em cũng cười cườivì chính anh gây sự trước chứ không phải em. Từ đầu em comment trong topic này hoàn toàn không ý xấu
À suýt nữa quên, em cũng phải tặng anh một chút thơ cho xôm tụ nhỉem thấy anh thích rồng với hổ ... vậy xin tặng anh
Long du tiềm thủy tao hà hí
Hổ lạc bình dương bị khuyển khi
Đắc ý miêu nhi hùng quá hổ
Thoát mao phượng hoàng - bất như kê
Lần sửa cuối bởi chim_zunzun, ngày 31-07-2012 lúc 07:35 PM.
-
31-07-2012, 08:45 PM #37
Chim zunzun ạ, bác Thọ đây. Bác muốn nói với cháu không phải kỹ thuật cờ tướng, bởi về trình độ cờ tướng bác chỉ là học trò của cháu, bác muốn nói về cái ĐẠO CỜ.
Bác không hiểu ai đặt tên cho trang web này một cái tên mà mới nghe bác đã muốn là thành viên: THĂNG LONG KỲ ĐẠO!!! Thật tuyệt vời!!! Vào đây không chỉ học đánh cờ mà còn học cái ĐẠO đánh cờ và do đó mài dũa chính cái ĐẠO làm người mà mỗi thành viên sẽ theo đuổi suốt đời....
Bác hồi trẻ , trong chuyên môn, bác cực kỳ kiêu ngạo!!! Bác khinh những kẻ GIẢ VỜ KHIÊM TỐN ĐỂ TÔN SỰ VĨ ĐẠI CỦA MÌNH!!! Theo bác lúc đó, đấy là những kẻ ĐẠO ĐỨC GIẢ... Nhưng rồi thầy Hoàng Tụy, thầy Lê Van Thiêm, Ngô Bảo Châu, Pen-rơ-man..v.v..Đã làm cho bác cảm thấy bác còn kém cỏi vô cung....Họ, các vĩ nhân Toán Học KHIÊM TỐN VÔ CÙNG!!!! Trong "THỰC CHIẾN" trên đường đời, bác, bây giờ vô cùng kính trọng những KIÊM TỐN THẬT!!!!!Họ đúng là vĩ đại!!! "Một lần KHIÊM TỐN bằng 4 lần TỰ KIÊU" cháu ạ!!!
Bác biết cháu là một tài năng!!! Bởi không có tài cháu đã không KIÊU như vậy!!! Tuy nhiên cuộc đời của cháu còn rất dài. Chẳng nhẽ cháu không mơ đến rồi đây người ta phải tôn vinh cháu ở tốp 10 các kỳ thủ mạnh nhất châu Á.....Muốn thế, và vì thế các bác ấy như bác TanTan2, Bác SaoMai...v.v.. phê phán cháu để cháu không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn có một cái , theo bác còn cao hơn sự tôn vinh trên, đó là học được KỲ ĐẠO và do đó học được ĐẠO LÀM NGƯỜI!!!
Bác tin cháu sẽ làm đượcLần sửa cuối bởi Đỗ Xuân Thọ, ngày 31-07-2012 lúc 09:03 PM.
-
31-07-2012, 09:59 PM #38
Chú chim run run này có vẻ hay ho nhỉ
-
31-07-2012, 10:33 PM #39
Rồng trời lặn nước gặp tôm bỡn
Hổ xuống bình nguyên bị chó khi
Mèo con đắc ý oai hơn hổ
Phượng hoàng rụng lông ,chẳng bằng gà
Thanh niên có chút tài thường cao ngạo,cao ngạo khác với kiêu căng ở chỗ thường có thể tự phấn đấu,tự lập và có thể học hỏi,tiến bộ.Nhân vật trong võ lâm ngũ bá tiêu biểu Là Đông tà Hoàng dược Sư gàn bướng và hết sức cao ngạo và cổ quái đã lập riêng cho mình một thế giới khác thường trên đảo đào hoa với bát môn kỳ trận cùng môn võ học Phách không Chưởng kỳ diệu,trong 10 đòn xuất ra có tới 9 phần là hư,1 phần là thực cộng với phong thái nhẹ nhàng,siêu thoát và khinh công cực cao.
Trong tâm lý học,đây là mẫu người giàu cảm xúc,ưu thời,mẫn thế và cho nên dễ vào trạng thái bất mãn,tiêu cực .
Do ảnh hưởng của KHÍ TIÊU CỰC NÀY cuộc đời họ không mấy thành công,ít gặp được may mắn////}|]
Hê hê,không nói nữa,zunzun giỏi qua bên thằng em mới lập topic { Tình huống khó khăn khi sử dụng quá cung pháo !!!
oothemizoo //
DÙNG kiến thức của mình chỉ thằng đệ oothemizoo để phân cao thấp,ai hay sẽ có công luận ae THLD xsm xét....
Nhường chú em chỉ trước đó...
Không lại bảo ai nói suông chả được...beng.beng mời bà con cô bác,ai thích lên đài luôn http://www.thanglongkydao.com/khai-c...cung-phao.html
Tội thằng nhỏ hỏi không ai giúp cứ lo cãi lộn...
-
31-07-2012, 11:00 PM #40
Quả thật điều bác Thọ nói là cũng đúng, cháu thấy đánh cờ đến một cái ngưỡng là nó cứ dừng ở đó mãi, muốn lên được một mức nữa thì cần phải có một sư phụ đả thông kinh mạch cho, hoặc là chí ít là tham khảo sách vở.
Tuy nhiên vô địch xóm của bác quả là hơi yêu sắc yếu đấy.
Thuận pháo phế mã đi hậu thắng vô địch xóm còn nhanh hơn sách Quất Trung Bíơn
Đánh dấu