Kết quả 1 đến 10 của 99
Hybrid View
-
01-08-2012, 10:34 PM #1
Trích:
Nguyên văn bởi vienkhach View Post
theo cháu thấy ván cờ này người đánh với bác thọ đang bị tâm lý ko tốt. vì nước cờ thứ 9 nhìn vô là thấy rồi, cần j phải sách mới biết . đã đánh cờ thì có ai tính 1, 2 nước cờ đi đâu, mà nước cờ đó bác ta ko nhìn ra. thật không hiểu nổi .
Đúng đấy cháu ạ!!! Vì ông ta KIÊU nên loạn trí !!! Khi ông ta dùng con pháo 8 ăn con mã 2 của bác thì bác biết ông ta không thể cứu vãn!!! Tuy nhiên, bác rất tiểu nhân!!! Trong bụng sướng tưng tửng nhưng miệng vẫn giả vờ xít xoa ra vẻ tiếc con mã để đối phương thêm chủ quan (Bác lúc đánh cờ thì như trẻ con, bác ngượng đỏ mặt khi đọc các comment của tantan2 và chim zunzun. Không phải vì trình độ bác thâp mà là vì bác TIỂU NHÂN).
Bác đã dùng 3 ngày bầy cờ và xem các góp ý và dạy bảo của các bác trên TLKĐ!!! Ở nước thứ 8 nếu bác gập chim zunzun hoặc bác tantan2 thì bác thua rồi vì đã vội P5.4 ăn tốt đầu!!!! Âu cũng là hiếu thăng (KIÊU) và cậy mình đã đọc sách!!!
Tỷ dụ sau nước vội vã P5.4 ăn tốt đâu tưởng là chiếm thế thượng phong. Bên tiên chỉ cần X2.4 đuổi pháo đầu P5 của bác, bác phải 1) thoái con pháo 2 một nươc P2/1 hoặc2) phải lui con xe đang ấn vào huyệt đạo của đối phương 2 nước để giữ pháo đầu X4/2. Còn lui pháo đầu vè đàu tốt của mình thì đp sẽ ấn xe của họ vào trục giữa: X2-5 ngay..... Tóm lại bên hậu sẽ vô cùng gian nan...Chau thừa sức triển khai các biến.
Đúng ra bên hậu phải đưa xe 1 bình 6 để lùa con mã 4 bán hà để nó không lui về vị trí cũ khi pháo 2 lên bảo vệ pháo 5 là nước chắc thắng như bác tan tan 2 dạy bác rồi lên sỹ S6+5 để xe 2 của họ lên đuổi Pháo 5 thì pháo 5 lộn sang con tốt 1 biên sẽ đuổi 2 xe và thế nào cũng ăn được 1....Cháu thừa sức tìm các biến
Bác 58 tuổi rồi mà chưa học hết KỲ ĐẠO đấy cháu ạ
THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN
Last edited by Đỗ Xuân Thọ; 01-08-2012 at 09:33 PM.
Thuận pháo phế mã đi hậu thắng vô địch xóm còn nhanh hơn sách Quất Trung Bíơn



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu