Tại Sài gòn, môn cờ úp rất phổ biến. Anh em thường xuyên đá đèn. Chỉ đêm qua, mình mới được thử cảm giác như vậy. Công nhận là chưa từng có lần nào được chơi như vậy. Hai anh tên Minh, 1 anh ở Hà Đông, 1 anh ở gần nhà và Kn quần thảo nhau (từ khi giải cờ đôi CLB Anh Em kết thúc) đến 5h30 sáng hôm nay. Hình thức thi đấu là thua ra được ở lại. Thời gian thi đấu là 10 phút. Ba anh em xác nhận mục đích tập huấn là cho Giải cờ úp 12/08 tới đây. Kết quả thi đấu như sau, KN +3 (mới triển khai khoảng 6 thành công lực); leminh384 +7 và anh ấy -10 ly cà phê. 3,5 gói thuốc đã được hút hết. 4 ấm trà. 3 gói xôi ruốc, và rất nhiều tiếng Nước ngoài râm ran trong đêm khuya vì bàn cờ toàn
Voi & Chốt... Ai có nhu cầu tập huấn trước giải với ba chúng tôi, hẹn Chiều Thứ Sáu 3/8 tới đây nhé