Kết quả 1 đến 10 của 272
Threaded View
-
13-08-2012, 12:17 AM #30
Vài kỷ niệm nhỏ:
1. Bốn người tập huấn trước Giải đều ngoài top 10, buồn quá! (anh Thịnh con, anh thanghong, em leminh384, và tôi). Có lẽ chúng ta đã sai khi tập quá nặng trước Giải, gần 24h liên tục không nghỉ. Chúng ta mất sức & không đạt điểm rơi!
2. Nhìn anh em kỳ thủ có nhiều áp trại phu nhân đi cùng, thấy họ hạnh phúc.
3. Cái này không biết là gì:
3.1 Cô Hiền _ Minh Ali cho tôi ôm hận lần thứ 3 (3 giải úp liên tục)
3.2 Em thắng anh Điệp một bàn mà đúng bằng sự may mắn! Thế là anh Điệp bị em 2 lần rồi
4. Nhìn lão Ban tổ chức mướt mồ hôi mà cũng sốt ruột! Đầu óc đãng trí, đưa thêm trà nóng nữa. Lưng áo hắn ướt đẫm! Cái này qua tuần đền
5. Lão Hùng luôn đến vào những thời điểm cần kíp nhất!
6. Lực lượng anh em kỳ hữu đến cổ động rất nhiệt tình, đông hơn cả kỳ thủ. Cám ơn toàn thể anh em.
7. Trong quá trình tổ chức Giải, em là người phụ công tác sắp cờ; nên anh em nào bị nhiều voi & chốt thì thông cảm cho em ạ
.
Em xin cảm ơn!
Hẹn gặp lại anh em kỳ hữu ở Giải Cờ úp Hà nội mở rộng lần thứ 3 - Năm 2012 sắp diễn ra. Em xin đăng ký trước một chân trong Ban tổ chức thôi ạ.
Chúng ta sắp trở lại mái nhà xưa!!!
Giải cờ úp CLB Anh Em mở rộng 2012



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu