Thông tin trước mùa giải.

Reading đã quay trở lại với Premier League với tư cách là nhà vô địch của Championship. Sau một chu kỳ 4 năm, đội bóng hạt Hoàng gia Berkshire lại được giới chuyên môn đánh giá là tân binh tiềm năng nhất mùa giải 2012 – 2013…

Các cầu thủ Reading ăn mừng khi giành quyền thăng hạng Premier League

Trong quá khứ, Reading chưa để lại nhiều dấu ấn trong lòng NHM bóng đá Anh. Cho dù được thành lập từ những năm 1870, nhưng phải đến hơn 130 năm sau, họ mới được góp mặt ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Mùa giải 2006 - 2007, Reading lần đầu tiên ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Anh khi thăng hạng với một thành tích cực kỳ ấn tượng. Họ giành chức vô địch Championship với số điểm là 106, bỏ xa đội đứng thứ 2 tới 16 điểm.
Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Steve Coppell, Reading thực sự đã tạo nên một bất ngờ nho nhỏ khi kết thúc mùa giải đầu tiên với vị trí thứ 8 trên BXH. Tuy nhiên không quá khó để có thể biết trước cái kết dành cho những CLB nghèo ở Premier League. Khi đã không giữ nổi những trụ cột của mình, Steve Coppell cũng chỉ còn cách đứng nhìn các học trò cũ tỏa sáng trong màu áo CLB khác. Còn ông và Reading đã lặng lẽ quay trở về với Championship sau 2 mùa giải thử sức với các đại gia của bóng đá Anh.
4 năm sau, thời khắc lịch sử một lần nữa gọi tên Reading khi tiền đạo Mikele Leigertwood ấn định chiến thắng 1-0 giúp đội bóng hạt Hoàng Gia vượt qua Nottingham Forest ở vòng 44 của Championship. Với 88 điểm có được, Reading đã giành chiếc vé thăng hạng đầu tiên khi mùa giải còn đến 2 vòng đấu nữa mới kết thúc.
Hiện tại, nếu so với người tiền nhiệm Steve Coppell thì rõ ràng HLV Brian McDermott đã được BLĐ đội bóng ưu đãi hơn rất nhiều. Nhất là khi mới đây, Reading đã được trao tay cho Anton Zingarevich, một thương gia người Nga hết sức giàu có. Trước khi sở hữu CLB hạt Hoàng Gia, Zingarevich cũng đã được biết đến như một tay chơi đích thực trong làng giải trí. Ông này cùng cô vợ siêu mẫu nội y Katsia đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới Anh… cũng bởi cái cách mà họ tiêu tiền.

Tân chủ tịch Reading bên cô vợ xinh đẹp Katsia. Ảnh: Getreading.
Và nếu như đem cái cách tiêu tiền đó áp dụng vào cách làm bóng đá, không ít người sẽ thản nhiên coi Reading như một Chelsea mới của nước Anh. Không chừng cũng với một ông chủ người Nga, Reading sẽ tạo nên vô số những bất ngờ cho Premier League ở mùa giải 2012-2013…
Thực tế là chỉ trong vòng 1 tuần, Anton Zingarevich đã móc hầu bao đến 2 lần để mang về sân Madejski những bản hợp đồng giá trị. Đầu tiên là Pavel Pogrebnyak, tiền đạo có mặt trong thành phần tham dự EURO 2012 của tuyển Nga và ngay sau đó là một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Daniel Guthrie. Điều này cho thấy, Zingarevich không phải là kẻ chỉ biết nói suông. Và nếu như ông chủ Reading giữ đúng lời hứa của mình, thì từ giờ cho đến khi mùa giải khởi tranh, HLV Brian McDermott sẽ được sở hữu một lực lượng hùng hậu nhất trong số 3 tân binh của Premier League mùa này.
(st.)