Kết quả 1 đến 10 của 88
-
30-09-2011, 09:46 AM #1
BS Trần Cẩm Long - Vũ Tuấn Nghĩa(Thái Bìnhh)
Nhân dịp Vũ Tuấn Nghĩa(Thái Bình) vào Nha Trang giao lưu kỳ nghệ, nhiều ván đấu hấp dẫn diễn ra giữa Nghĩa và các kỳ thủ Khánh Hòa. Đêm qua Nghĩa có giao lưu với BS Long phân tiên 4 ván, kết quả hòa 1-1. Đây là 1 trong những ván đấu.
BS Long tiên thắng Vũ Tuấn Nghĩa
-
30-09-2011, 12:54 PM #2
Ván đấu rất hay.
Còn nhiều ván nữa các bạn post tiếp đi
-
30-09-2011, 02:29 PM #3
Phong độ+ Đẳng cấp của BS Long vẫn hay như ngày nào!
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
30-09-2011, 02:49 PM #4
Còn nhiều ván nhưng mình xem mà không kịp ghi biên bản, duy chỉ có ván này mình chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối nên mới ghi nhớ hết post cho các bạn xem.
Chiều nay từ lúc 15h30 Vũ Tuấn Nghĩa sẽ thủ đài, lần lượt Huỳnh Khoa Thuật và Lê Thành Công lên công đài. Đây là đợt cọ xát tập huấn cho các kỳ thủ này tham gia giải A2 toàn quốc sắp đến. Mình cố gắng ghi nhớ để post các ván đấu này.
Bàn về BS Long, do dạo này BS Long rất bậb rộn công việc phòng mạch, nhiều khi lãn cờ rất vô duyên, nhiều ván tưởng chừng như thắng trong tầm tay mà cứ để hòa hoặc thua rất đáng tiếc. Nếu phong độ bình thường như mọi khi thì Vũ Tuấn Nghĩa không là đối thủ của BS Long. Mình nhìn nhận khách quan chứ không bênh vực ai, vì mình chứng kiến Nghĩa đánh thì theo cảm nhận thì sức cờ bình thường thôi.
-
30-09-2011, 03:28 PM #5
Không cần ghi đâu.
Các kỳ thủ đều có thể tự bày lại ván cờ mà.
-
30-09-2011, 04:41 PM #6
Ván đấu hay quá, cả 2 bên đều hay
-
30-09-2011, 06:02 PM #7
Đúng như các bác đã nhận xét rồi, Themgaidep không nói lại nhưng quả thật với vài ngày chiến đấu liên tục chắc chắn đã làm giảm sức lực không nhỏ của Vũ Tuấn Nghĩa.
Các bác Khánh Hóa cố gắng đánh nửa ngày thì đẹp, nửa ngày nên để Vũ Tuấn Nghĩa nghỉ ngơi, thư giãn, ván cờ sẽ chất lượng hơn."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
30-09-2011, 11:04 PM #8
Bs Long là cao thủ điều ấy không bàn rồi .Nhưng bác bảo Vũ Tuấn Nghĩa sức cờ bình thuờng thôi thì hơi có phần khiên cuỡng ,Một mình bị xa luân chiến ngày đêm mà các bác cũng không nhằn đuợc ,điều này đúng ra phải đuợc khen tặng chứ .Nội đánh xong các bác về ngủ ,mai ghé uống cà phê truớc khi đi làm mà người ta vẫn còn ngồi là ghê quá rồi
Hoan hô Tuấn Nghĩa chỉ là hàng tá thôi mà Nha Trang đã dậy sóng .Sau cuộc Vạn lý truờng chinh này về ông sẽ đuợc thăng cấp tuớng đặc cách bất kể kết quả ra sao“Long thành có bốn yêu tinh
Con yêu hồ Giám, yêu đình Đồng xuân
Yêu nằm giữa phố Hàng Cân
Con yêu gốc liễu trong sân chùa Tàu
-
30-09-2011, 11:40 PM #9
Một câu mà mình đã từng nghe được từ sm trung-cadan " thua là thấp ", không có lý do bào chữa cho thất bại, lần đầu tiên gặp bs Long đã bị Nghĩa xiên cho 2 kiếm; lần gặp thứ 2 chắc chắn bs Long sẽ vào trận vs quyết tâm và chiến ý cao nhất vì cái gì đó đã tổn thương và muốn khẳng định thực lực của mình nhưng vẫn chỉ có 1 tỷ số hòa thì làm sao khẳng định : Nếu phong độ bình thường như mọi khi thì Vũ Tuấn Nghĩa không là đối thủ của BS Long
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
01-10-2011, 08:49 AM #10
Chỉ đánh 1,2 trận thì ko nên đánh giá ai mạnh hơn.
BS Trần Cẩm Long - Vũ Tuấn Nghĩa(Thái Bìnhh)
Đánh dấu