Kết quả 1 đến 10 của 46
Chủ đề: anh em cho hỏi 1 chút .......
Hybrid View
-
24-06-2009, 02:59 PM #1
Hí hí, bạn thân mến ạ...
Bạn tưởng là tôi nói dóc bạn hả. Bạn hỏi ông nào mà ngoài Bắc ưa vào Nam đánh cờ ấy, chứ đừng hỏi bác bạn (tôi có biết bác bạn là ai đâu). Trong Saigon đánh 1tr/ván là việc hết sức bình thường. Bạn cũng biết nêu tên Đào Quốc Hưng mà không biết rằng ông này chuyên đánh 1tr sấp lên à. Ông Xuân thì cũng thấy chơi chầu ít nhất là 500k rồi. UDB thì đánh cũng vậy.
Đã nói rồi, tôi ko có đại diện cho "làng cờ VN" nào cả, bạn cứ "miền Bắc chúng tôi" làm gì.
Thời ông Xuân nổi tiếng thì Quân đang nằm nôi bạn ạ, thời gian qua mấy chục năm rồi, ông Xuân đánh độ nổi danh thế nào ai cũng biết nên mới có biệt danh đó. Quân bây giờ là tay cờ hàng đầu VN, ông kia qua thời phong độ kêu chấp nước rưỡi (đánh độ có phải đánh giải đâu mà không chấp) là việc bình thường. Chẳng hiểu sao bạn ưa có thói quen đánh giá người đã qua thời phong độ với người phong độ đang lên đỉnh cao. Khác nào bây giờ kêu Pele xuống đá với Ro7 rồi cười bảo "Ối chao, thằng già kia chạy thế mà cũng là vua bóng đá kiểu gì"
Khả năng cảm thụ của bạn rất có vấn đề.
Bởi vì bạn dám đánh giá Trần Quới là "giang hồ địa phương" (lần đầu ở VN mới có người thẳng thừng thế) tôi mới phải luận ra trình độ bạn hẳn cao cường lắm lắm.
Diễn đàn là của chung, sân chơi chung, thấy gai mắt thì phải nói, có phải tôi lục mail riêng của bạn đọc lén rồi đem lên đây ý kiến đâu mà bạn lại bảo tôi... nhiều chuyện
Tôi nghe trong Nam đánh cờ một vài triệu/ván là bình thường. Không hiểu sao bạn lại nghĩ rằng tôi là...ĐẠI KHOÁC LÁC. Đã đạt đẳng cấp tướng thì làm gì có việc thua lia chia mà cứ cắm cúi chơi tiếp cho sạch túi mà bạn phải ngồi lẩm nhẩm tính lương. Nghe cứ như một ông dư tiền lắm của rủ tướng ra đánh độ để thua xiểng niểng mỗi ngày vậyThức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
anh em cho hỏi 1 chút .......
Đánh dấu