Đọc mấy bài này thấy các bạn cãi nhau kinh quá , tui đã từng sống ở SG rồi quả thật trong đó đánh độ lớn hơn ngoài Bắc mình nhiều . Ván cờ lên tới mấy triệu là bình thường mà , nhiều người theo lắm . Trong SG hay hơn ngoài Bắc là ở chỗ nếu các cao thủ ra độ mà người chơi có thể chơi được là họ chơi đến cùng , khi ra độ bao giờ cũng sát lắm không như lò ăn chặt ở miền bắc đâu . Nên lắm khi Trịnh A Sáng cũng thua cháy túi hàng tháng trời đó các ban ah . Một điều rất hay nữa là các cao thủ nữ ở SG như NGô Lan Hương , nguyễn thị thanh Hương cũng đánh độ to như đàn Ông luôn nếu các cao thủ ra kèo đúng độ . Còn như Xuân mập cờ ngày xưa tui ko biết nhưng bây giờ đánh cũng thường thôi , nhưng vẫn nổi tiếng về đánh cờ độ chăn gà , vịt giở nhiều tiểu xảo lắm ai vào đó thì cẩn thận nhé.
Còn tại Việt Nam này thì nói về cờ chấp Trịnh a Sáng vẫn đứng đầu , Nguyễn thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân không lại được. Có thể Bảo và Quân khi ra độ không như Sáng cửa ăn phải lớn hơn mới chơi . nhưng như Sáng thì khác nếu chấp rồi mà họ thua , thì ra kèo chấp tiếp . Mà trong Nam các cao thủ vẫn đánh độ với nhau là chuyện thường . ngoài Bắc để xem các cao thủ chơi với nhau 1 ván khó lắm có thể ai cũng giữ thể diện mà . Còn Nguyễn vũ Quân thì cờ Tàn hay nhất Việt Nam bây giờ đó . Ở trong SG ai nghe thấy Quân đều khiêp sợ hơn la Bảo . Mặc dù sức cờ ngang nhau . Vì Bảo luôn chơi lối cờ đối công mãnh liệt tạo nhiều cơ hội cho cả 2 bên . Còn Quân đánh luôn ổn định cờ chỉ hơn 1 ly là ăn chắc luôn đó ai đỡ nổi.
Thôi viết vài dòng chia sẻ nhé