Kết quả 721 đến 730 của 1043
Chủ đề: Anh Em Club hội quán 2
-
20-01-2013, 04:43 PM #721
-
20-01-2013, 04:47 PM #722
Uống rượu cần rồi hát Sông Dkrong mùa xuân về, "chuẩn Tây Nguyên" luôn. Tks em Hùng namdong phát nữa. Ảnh nhiều quá!
-
20-01-2013, 04:48 PM #723
Anh ơi Chiếc Áo bà ba Remix ko phải của em đâu
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
20-01-2013, 04:49 PM #724
-
20-01-2013, 04:49 PM #725
Anh Hùng trở lại, lợi hại gấp 5! he he . Chào mừng anh!
Lần sửa cuối bởi Nguyen Ngoc Tung, ngày 25-01-2013 lúc 03:09 PM.
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
20-01-2013, 04:53 PM #726
Nhân tiện thông báo là ngoài BSX Phạm Xuân Hùng trở lại, CLB ta còn 1 sự trở lại khác là anh Phùng Quân, 1 trong 10 thành viên sáng lập CLB. Sau hơn 2 năm đi làm ăn xa, anh Quân (lực cờ tương đương các kỳ thủ chính đội 2) đã trở về với tư cách 1 thành viên chính thức!
Thay mặt BCN và các anh em trong CLB, xin chào mừng Xuân Hùng và a Phùng Quân!
Anh Phùng Quân là người ngồi bên trái ảnh dưới đây (cho những thành viên chưa biết a Quân):
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 20-01-2013 lúc 04:58 PM.
-
25-01-2013, 10:49 AM #727
Chiều nay (T6, 25/1), CLB sinh hoạt tại quán. Vẫn biết cuối năm bận rộn, nhưng một bàn tay vỗ chẳng thành tiếng. Mọi người thu xếp trở lại giao lưu cho vui nhé. Chiều nay có trận giao hữu lượt về giữa a Phùng Quân và Reporter (hum qua anh Quân nhường Reporter trước 2 ván, kèo Reporter chấp 1 tiên, lẽ ra hòa 1-1, ván đầu đánh đồng hồ a Quân toàn quên bấm nên thua cả giờ lẫn cờ khá nhanh; ván 2 không đồng hồ, a Quân hơi ưu, nhưng đánh tàn không chuẩn, bị thua ngược, có lẽ chưa hết "ấm ức", nên hum nay muốn "đòi nợ", hihi)...
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 25-01-2013 lúc 10:55 AM.
-
25-01-2013, 12:58 PM #728
Lúc nào rảnh em xin anh Bình lại cái kèo 4 nước. Mà giờ năm mới chuyển sang cưỡi ngựa phi trước cho nó có thực, chứ 4 nước đánh 1 lúc em mất hết tiên
-
25-01-2013, 09:15 PM #729
Chiều lang thang ra quán xem anh Reporter oánh với anh Phùng Quân. Không ngờ đến nơi anh Phùng Quân bận việc, thế là mình "rủ" anh Reporter cái kèo cho mình cưỡi ngựa chạy trước thay cho cái kèo 4 nước mà vẫn bại. Sau 1 hồi nâng cốc cafe lên đặt cốc cafe xuống, anh Reporter quyết định 1 ván mã tiên, 1 ván mã hậu.
Ván đầu mình hăm hở cưỡi ngựa xông lên (thực ra muốn lấy pháo ăn nốt con mã của anh Reporter để làm món thắng cổ). Khoảng 30 hiệp, anh Bình bắt đầu phản kích với mã pháo ăn cả sĩ cả tượng, định kết hợp cả mặt tướng để "chén" mình. Thế nào trong lúc may mắn, mình lại chiếu bí được anh Reporter với 2 pháo, 1 ngựa (đôi pháo giận nhau như Ngưu Lang Chức Nữ, nói anh Reporter mãi mới được duyệ cho tập trung đi thi Cặp đôi hoàn hảo).
Sau ván 1 may mắn, mình thoải mái hẳn vì có thua ván được chấp có mỗi 1 con ngựa cũng ko sao. Anh Reporter cũng quyết lao lên, tấn công túi bụi. May mình ko xa vào bẫy, cứ chậm chắc mà đánh, cuối cùng "lừa miếng" chiếu được cục
Ván 2: Reporter - Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo (chấp 1 mã)
Lần sửa cuối bởi Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo, ngày 25-01-2013 lúc 10:11 PM.
-
25-01-2013, 09:37 PM #730
Uồi đúng là anh Bsx trở lại và lợi hại hơn xưa thật :
"Home is where the heart is."
Anh Em Club hội quán 2
Đánh dấu