Một vài cảm nhận cá nhân về một số anh em sau một thời gian:
1. Vũ Hồng Sơn: Cờ nhanh và chậm đều tiến bộ cực nhanh. Đặc biệt là bản lĩnh thi đấu. Đây là một ví dụ điển hình về việc đam mê -> gia nhập CLB -> thành tài. Hy vọng sắp tới sẽ là các tài năng trẻ khác.
2. Kiếm Nhật: Ngày càng nhã nhặn, lịch thiệp. Dù nhiều bão giông cuộc đời nhưng tình cảm với anh em luôn chan chứa trước sau như một. Đánh giá cao việc tự phế bỏ võ công để làm lại từ đầu của huynh, sau khi lên đỉnh cao quá sớm.
3. Hùng nam đồng: Cực kỳ đau đầu với riêng cá nhân kỳ nhân!!!