Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Anh Em Club hội quán 2
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1043

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    KẾT THÚC GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HÀ NỘI 2012:

    Anh Em 1 giành giải 3 đồng đội

    Giải đấu đã khép lại vào chiều nay với một chút nuối tiếc đối với Đại Ngọc Lâm, kỳ thủ chơi tốt nhất của AE1 tại giải này. Thi đấu xuất sắc và ổn định, đến ván cuối cùng gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi Á quân cá nhân là Phạm Tuấn Linh, Lâm ở thế bất lợi khi phải đi hậu. Tuy nhiên ở trung cuộc, Lâm đã xử lý ván cờ rất hay, tính toán chuẩn xác và táo bạo, bất ngờ chuyển từ thế kém thành thế ưu. Cao thủ Linh "béo" bèn đưa ra lời đề nghị hòa dù hình cờ đang phức tạp (Lâm ưu thế). Thật tiếc rằng ở tình thế cần tập trung cao độ thì Lâm đã hơi xao lãng tâm lý, dẫn tới xử lý không tốt và để thua ngược (rất nhiều khán giả đã tiếc nuối và cùng thẩm lại, Lâm có rất nhiều cơ hội thắng, nhưng...).

    Tuy chỉ xếp hạng 7 cá nhân (trên rất nhiều tướng - tá khét tiếng của khu vực phía Bắc), nhưng Đại Ngọc Lâm - nhà vô địch giải Quang Trung mở rộng - cũng đã cho thấy mình là một trong những kỳ thủ hàng Tá có phong độ ổn định nhất của CLB hiện tại.

    Một kỳ thủ chơi rất tốt tại giải này là Lê Văn Sơn (hạng 8). Sau một thời gian vắng bóng vì bận công chuyện, Sơn đã từng bước trở lại, tham gia các giải Mini Tour làm bước đệm và thi đấu tại giải Hà Nội 2012 với phong độ thật sự ấn tượng. Xuất sắc nhất chính là ván thắng bằng lối chơi đầy "bão tố", đường cờ tiềm ẩn nhiều phi đao, trước Đệ nhất cao thủ của Bộ công an là kỳ thủ hàng Tướng Quân "bún"!

    Trưởng Ban chuyên môn Tùng Lò gạch (hạng 12) có bước xuất phát khá chậm, nên tuy có phong độ tốt ở nửa sau giải, thắng 4/5 ván cuối cũng chỉ có thể vươn lên, thay lão tướng Dương Như làm cái "đuôi" ở giai đồng đội. Mong rằng tại giải A2 toàn quốc sắp tới, Tùng LG (khoác áo tuyển Hà Nội) sẽ tìm lại "nhịp" và phong độ cần thiết khi đương đầu với các Tướng có máu mặt của làng cờ VN!

    A Dương Như giải này xuất phát tốt, nhưng sau đó lại chững lại, thua 2 ván cờ trước Anh Tú và Ninh "cót" không thật đúng phong độ dẫn tới bị mất "nhịp". Dù sao thì những ván thắng ấn tượng trước "tướng" Vũ Huy Cường, hay "Vĩnh Phúc đại hùng" Lưu Quang Tuyên của anh cũng là những ván cờ hay của giải. Kỳ thủ cuối cùng của AE1, Triệu Thanh Tuấn điều kiện sức khỏe không tốt (vừa đi viện về ngay trước giải) vẫn cố gắng thi đấu, đạt 5,5 điểm...

    Chung cuộc, Anh Em 1 giành vị trí thứ 3 đồng đội, sau Tây Sơn và Bộ Công an (những đội sở hữu nhiều VDV cờ tướng chuyên nghiệp hàng Tướng khét tiếng của làng cờ phía Bắc như Nguyễn Khánh Ngọc, Đào Cao Khoa, Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Quốc Tiến...), đây cũng là một kết quả tốt của CLB chúng ta - tập thể chỉ gồm toàn các kỳ thủ nghiệp dư, hoàn toàn chỉ lấy cờ làm thú vui giải trí!

    Đội Anh Em 2 cũng rất nỗ lực với đầu tàu Thắng "kem". Giai đoạn đầu của giải, đội từng có cơ hội giành giải đồng hạng Ba, nhưng về sau rớt lại khi các kỳ thủ gặp phải các đối thủ quá mạnh, đành đứng thứ 5 chung cuộc, sau Hà Tây 1.

    Xin cảm ơn các kỳ thủ vì Anh Em Club khi 9 kỳ thủ của chúng ta đã cùng nhau tạo nên ấn tượng rất đẹp về tính chuyên nghiệp, ý chí và tinh thần đồng đội rất cao - những "đặc sản" đã được cả làng cờ phong trào Thủ đô thừa nhận!


    Mọi người tham khảo thêm link dưới đây:

    http://www.thanglongkydao.com/thao-l...g-tot-dep.html



    Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 30-09-2012 lúc 08:44 PM.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

Anh Em Club hội quán 2

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68