Kết quả 631 đến 640 của 1043
Chủ đề: Anh Em Club hội quán 2
-
30-11-2012, 07:53 PM #631
AnhEm Quyết Thắng !
-
01-12-2012, 08:15 AM #632
Chúc Anh em giành được thắng lợi trong trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết :X..cố lên ạ..hihi
Siêu thị dự án ... http://thanhphoduan.com/bds-ban/chun...yen-huy-tuong/
-
01-12-2012, 02:51 PM #633
Thứ 2 này mình bắt đầu CV mới vì đã ký HD với 1 hãng của Nhật rồi khoảng 2 năm, xa Hà Nội ae club chúc mọi người sức khỏe tốt và thành đạt.
Mấy anh em thân thiết tu khi setup Trà, Thắng, lão VM, Tùng, 2 Sơn, Nghiên, Bình repoter, lão Hảo Sư củ ... mong mọi người thành công trong cuộc sống và thỏa mãn niềm đam mê của mình.Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 01-12-2012 lúc 02:58 PM.
-
01-12-2012, 08:19 PM #634
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 01-12-2012 lúc 09:01 PM.
-
01-12-2012, 08:22 PM #635
-
01-12-2012, 10:42 PM #636
Mod Reporter đang "chém gió" trên kênh Hà Nội 2 kìa các bác.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
01-12-2012, 11:26 PM #637
-
02-12-2012, 09:37 PM #638
hôm nay vui quá - AE1 vào bán kết .các anh rất xuất sắc - cám ơn các anh hy vọng toàn đội sẽ tiến xa hơn nữa
[B]Triệu Thanh Tuấn -Clb Anh Em B]- 0995359950
-
02-12-2012, 10:07 PM #639
ANH EM 1 XUẤT SẮC LOẠI BỘ CÔNG AN, VÀO BÁN KẾT:
Đỉnh cao cảm xúc!
Lượt về Bộ Công An - Anh Em 1: 3-5 (tổng tỷ số sau 2 lượt: Anh Em 1 thắng Bộ Công an 10-6)
- Nguyễn Anh Quân - Nguyễn Ngọc Tùng: 0-2
- Lê Hải Ninh - Dương Như: 0-2
- Lưu Quang Tuyên - Lê Quốc Thắng: 1-1
- Hà Văn Tiến - Đại Ngọc Lâm: 2-0
Niềm vui chiến thắng một lần nữa vỡ òa phòng thi đấu sau khi lão tướng Dương Như phi Mã tai Sĩ chiếu tướng ăn xe, kết liễu mọi nỗ lực của Ninh "cót", đồng thời khép lại luôn chút hy vọng mỏng manh còn lại của BCA. Chỉ trước đó vài phút, Tùng LG vừa mới hạ gục sư huynh Quân "bún" bằng lối cờ siêu rỉ rách, đảm bảo thắng lợi cho đội nhà.
Thật khó để diễn tả hết cảm xúc của tôi và các thành viên của AE CLUB ở thời điểm ấy. Vâng, nếu bạn có trải qua những thời khắc lo âu, căng thẳng đến tột độ khi tình yêu của mình - đội nhà bị đẩy vào thế khó khăn, nguy hiểm vô cùng để rồi vượt qua mọi khó khăn bằng tinh thần chiến đấu quả cảm, sự kiên trì và tính đồng đội gắn kết, thì mới thấu được tất cả.
Ở bàn tướng, đúng như những gì đã thống nhất trước đó, Tùng LG triệt để tuân thủ đấu pháp "ở nhà ưu thế", kiên trì hóa giải đòn công của Quân bún, chấp nhận kém thế, nhưng vẫn đồng thời duy trì sức ép nho nhỏ nơi con mã yếu của Quân (bằng con Mã và 1 tốt qua sông) để vận cờ. Trung cuộc, Tùng điều binh vô cùng tinh tế, tận dụng triệt để hình thế cũng như tâm lý cẩn trọng (hơi thái quá) của Quân, chuyển 2 xe, 1 pháo vào vị đẹp và tổ chức phản công. Màn phối kế tiếp đẹp như tranh, khiến một cao thủ nổi tiếng dẻo dai (đến nỗi được giang hồ đặt biệt danh là "bún") cũng phải lắc đầu ngán ngẩm trước khi ký biên bản nhận thua.
Bàn 2, "Nam Phong kỳ hiệp" Dương Như không phụ sự trông đợi của đông đảo người hâm mộ, chủ động chơi Phản cung mã với nghiên cứu mới mẻ của mình để đưa cao thủ Ninh cót vào thế trận vô cùng phức tạp. Quả nhiên Ninh "dính cuộc", đi phải mấy nước không tích cực, tình thế trở nên ngay càng sáng sủa hơn với lão tướng của AE CLUB. Ưu thế được khuếch đại khi cờ chuyển sang tàn với cách xử lý "sâu thăm thẳm" của a Như. Rút cục điều phải đến cũng đến, Ninh cót thất thố mất không xe (nhưng có không mất xe thì cũng thua cờ tàn), đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của các tuyển thủ Bộ CA.
Bàn 3, Thắng kem chủ động dắt danh thủ Vĩnh Phúc họ Lưu vào "rừng", đôi bên bày cuộc tỷ đấu công lực. Cuối cùng sau khi đấu hết xe, chẳng ai còn làm hại được ai, đành bắt tay hòa cuộc.
Ở bàn 4, Đại Ngọc Lâm gặp lại "oan gia" Hà Văn Tiến (đương kim vô địch U.15 toàn quốc). Khai cuộc, Lâm chuẩn bị Phản cung mã, không biết "trời xui đất khiến" thế nào lại quyết định đổi ý đi Thuận pháo. Rút cục chỉ sau chưa tới chục nước đi thì Lâm đã rơi vào thế kém trước một đối thủ thuộc khai cuộc như "cháo chảy", thêm một lần lép thế dẫn tới không thể chống đỡ được.
Một chiến thắng quá đỗi tuyệt vời và hoàn hảo sau khi cảm xúc được đẩy lên tới đỉnh cao!
Thắng cả 2 lượt đi - về với cùng tỷ số 5-3, tổng tỷ số 10-6, Anh Em 1 hiên ngang tiến vào bán kết (đúng chỉ tiêu đề ra trước giải) trong ánh mắt khâm phục và sự chúc mừng nhiệt thành của anh em đồng đạo. Xin cảm ơn tất cả nỗ lực của các kỳ thủ, cảm ơn những anh em trong CLB đã động viên các tuyển thủ của chúng ta.
Hẹn gặp lại Kỳ Hữu 1 (gần như chắc chắn sẽ có sự góp mặt của Kỳ Vương Nguyễn Thành Bảo) - ứng cử viên vô địch sáng giả của giải năm nay - tại vòng bán kết!!!
Reporter đã chia sẻ cảm xúc về ván đấu trên tại FB:
https://www.facebook.com/doan.h.binhLần sửa cuối bởi reporter, ngày 02-12-2012 lúc 11:17 PM.
-
02-12-2012, 10:39 PM #640
Hôm nay sáng sớm mò dậy, nhìn qua kết quả thấy anh Đại Ngọc Nộp gặp khắc tinh, đi cờ không nuột như mọi khi và AE bị dẫn trước. Xem các bàn còn lại thấy anh Như có vẻ khả quan, anh Tùng LG thì hơi kém 1 chút, còn anh Thắng kem thì giằng co. Thế trận cả 3 bàn đều đánh nhau loạn xạ, khó đoán trc. Cuồi cùng thì a Tùng LG đã điều quân chính xác,sút luân lưu thành công. Rồi ngay sau đó đến khi anh Như cũng cụ thể hóa đc ưu thế. AE đã xứng đáng tiến vào BK. Chúc mừng toàn đội AE
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
Anh Em Club hội quán 2
Đánh dấu