Kết quả 1 đến 10 của 20
Chủ đề: Gặm bánh mì ở Sài Gòn
Hybrid View
-
09-01-2013, 01:00 AM #1
Ông Gió ở bển chắc ăn Lee's Sandwiches rồi của người Việt ăn cũng tạm đuợc nhưng thua xa VN
Lạ sao tác giả bài này không nhắc bánh mì Hà Nội trên đuờng Nguyễn thiện Thuật rất ngon, một ổ 25 ngàn ,dợt vừa rồi ngày nào ngồi cà phê Nhớ hẻm Nguyễn thiện Thuật Phan đình Phùng đánh cờ tôi cũng chén bánh mì Hà Nội mê man .nơi đây bán đủ thứ bánh chưng , bánh giò , bánh gai rất nổi tiếng
Bánh mì Như Lan cũng ngon nhưng ngon nhất vẫn là giò chả ,jambon,ruốc (chà bông)
Trong Chợ Lớn buồn cười nhất là bánh mì Tàu xíu mại các ông ấy chan nuớc ướt chèm nhẹp ổ bánh mì ăn rất ghê
Lại nhớ người phụ nữ bán bánh mì trên biển Nha Trang do một đại nhân chụp ở giải A2 .Bức ảnh buồn và tuyệt đẹp
-
09-01-2013, 01:35 AM #2
Lee's Sandwiches bán số nhiều nên không ngon. Bánh mì mua ăn liền thì cũng được; để lâu chút xíu nó cứng ngắt chọi ai vỡ đầu người đó, dùng làm võ khí phòng thân thì được.
bác có thể cho link được không.
Nhớ năm kỉa năm kia hai vợ chồng đi VN, ra Nha Trang chồng đèo vợ chạy honda cã ngày chiều tối đói meo nhưng không thèm vào nhà hàng, nhất định kiếm xe bán bánh mì ngoài đường mõi người một ổ -- vừa ngon vừa rẽ.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-01-2013, 02:22 AM #3
bác có thể cho link được không.
Chiều ông lắm nên tôi đi lục mù cả mắt luôn .Ảnh đây
Gặm bánh mì ở Sài Gòn
Đánh dấu