Hôm nay cuộc chiến giữa LNSH trong vòng 6 đã kết thúc bất phân thắng bại đúng như các fan Guangdong đã dự đoán từ trước.Trong khi đó cuộc đấu tương tàn của làng cờ Hà Bắc diễn ra ở bàn 2 giữa Miêu Lợi Minh và Thân Bằng lại căng thẳng và không có ý nhường nhịn.Cuối cùng tiểu tướng Miêu Lợi Minh đã là người chiến thắng để vươn lên xếp nhóm 2 chỉ sau Hứa Ngân Xuyên đúng 1 điểm.Chiều mai Miêu Lợi Minh có lẽ sẽ phải chịu sức ép lớn nhất từ đầu giải đến giờ vì nhiều khả năng lá thăm sẽ được họ Miêu ngồi bàn 1 phải hậu thủ trước Hứa Ngân Xuyên đang hừng hực khí thế xông về phía trước.Một điều khá bất ngờ chính là vị trí rất cao trên BXH của cao thủ Hoàng Hải Lâm của tỉnh Quảng Đông,suốt cả năm nay Hoàng Hải Lâm như biến mất vậy mà đấu giải cá nhân lại thể hiện rất xuất sắc vượt trên cả Triệu Hâm Hâm,Uông Dương lẫn Tưởng Xuyên đang phải ngụp lặn ở những vị trí tít phía xa hơn.Ngày mai có lẽ Hoàng Hải Lâm sẽ tái chiến với Lữ Khâm chăng ?.Tuy đang xếp rất cao trên BXH chung nhưng nhìn tình hình thực tế mà nói,cặp đôi LNSH thực sự sẽ vẫn phải rất cảnh giác trước "Trung tượng tân thiên vương" Hồng Trí.Đệ nhất cờ Hồ Bắc này dù đang chỉ đứng thứ 6 với 9 điểm có được sau 6 vòng nhưng vẫn chưa thua trận nào và lại là cao thủ tiềm ẩn nhiều khả năng lật đổ LNSH nhất tính cho đến thời điểm bây giờ.