Kết quả 11 đến 20 của 25
-
05-12-2009, 09:22 PM #11
ngày mai Lữ Khâm gặp Giang Nam Tuấn Kiệt Vương Bân còn Hứa đệ gặp Trang Ngọc Đình . Cơ hội vẫn nghiêng về Lữ soái , theo phân tích của tôi ngày mai Lữ rất khó ăn Vương Bân .Nhưng Trang Ngọc Đình chắc chắn ko dám " buông " cho Hứa Ngân Xuyên được bởi còn mặt đâu mà nhìn sư huynh Lữ Khâm từng đi tỉnh " Hắc Long Giang " 1 năm Trang biết phải làm sao để ko phải đi lần thứ 2
.
Mặt khác nếu xét về danh vị tuy Hứa Ngân Xuyên cùng với Lữ Khâm được xếp vào hàng đại ca của Quảng Đông .Tuy nhiên nếu để so với Hải Lâm , Lý Hồng Gia thì đúng vậy nhưng Trang lại còn có thời gian thi đấu trước Hứa nên cũng chỉ là ngang hàng và xếp sau Lữ soái .Khả năng mai Hứa phải đánh cật lực ( trong điều kiện sức khỏe ko tốt nhất )và đợi bàn Lữ Khâm
tỷ lệ cho cơ hội Lữ Khâm vs Hứa Ngân Xuyên là 60-40Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
05-12-2009, 09:34 PM #12
theo phân tích của fan cờ Trung Quốc mai Lữ rất khó thắng Vương Bân nhưng Hứa cũng cực khó ăn Trang Ngọc Đình . Riêng về Vương Bân có thể yên tâm về sự chuyên nghiệp của anh .Bên cạnh đó Trang sẽ cố " chuyên nghiệp " hơn bởi ko muốn mất lòng sư huynh Lữ Khâm rõ ràng sẽ rất khó khăn cho Hứa .Mấy ngày hôm nay ko thể vô diễn đàn Quảng Đông chắc do tầm quan trọng của "Lĩnh Nam Song Hùng " quá lớn chăng ?
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
05-12-2009, 09:52 PM #13
Hứa sẽ để Lữ vô địch thôi. Quảng Đông chắc đã toan tính cho việc này rồi. Hứa còn trẻ tương lai còn dài. Lữ thì còn bao nhiêu lần cơ hội vô địch đâu. Tôi đoán Lữ sẽ lên vô địch năm nay!
-
05-12-2009, 10:32 PM #14
Ngày mai tuy vất vả nhưng Hứa sẽ chém Trang và trận Vương Lữ có kết quả hòa! Rất mong là như vậy để Hứa giành Quán Quân, còn kg thì Á Quân cũng là tốt chán (dưới một người nhưng hơn vạn người mà!)
i sail alone! see the world on my own...
-
05-12-2009, 10:54 PM #15
Ngày mai Vương Bân sẽ chém Lã Khâm ngã ngựa. Tôi tin là như thế. Hứa tiên sinh sẽ vô địch!
-
05-12-2009, 10:54 PM #16
-
05-12-2009, 11:55 PM #17
Thông thường nếu ở giải A1 VN thì đương nhiên là người ko có hi vọng gì như Trang phải nhường cho Hứa rồi . Năm nay Quảng Đông mạnh quá , có thể nói là nhất nhì là chuyện nội bộ của họ với nhau . Ván Hoàng Hải Lâm và Lữ Khâm chắc cũng chỉ là do sự sắp đặt của họ với nhau thôi , họ cũng phải đánh , phải đi quân cờ chứ , ko lẽ vào ký biên bản luôn . Xin cho hỏi giải cá nhân TQ ,Lữ và Hứa ai đạt chức vô địch nhiều hơn . Theo tôi năm nay người ít hơn thì được vô địch cho bằng với người kia
.
-
05-12-2009, 11:56 PM #18
Trong các giải lớn gần đây, các trận cuối cùng nếu kết cục đã an bài thì thường có kết quả hòa. Do đó các trận ngày mai sẽ vô vùng nhạt nhẽo.
Lữ Khâm đi tiên sẽ nhanh chóng hòa với Vương Bân, vì Vương Ban đi hậu sẽ không muốn cương có thể thua mất trong top 10.
Hứa Ngân Xuyên thì gặp đội nhà, nếu cố gắng tranh thắng sợ mang tiếng hám danh, nên sẽ mau chóng ký hòa, hạng 2 vì hệ số cực cao.
Hồng Trí gặp đội nhà cũng đánh hòa nằm trong top 10.
Riêng có trận Tường Xuyen gặp Miêu Lợi Minh là hấp dẫn vì TX đi tiên cố gắng thắng để đoạt hạng 3 từ tay MLM.
-
06-12-2009, 01:17 AM #19
Hiện cả 2 người đều đã từng vô địch Trung Quốc 5 lần rồi.Ai vô địch giải này sẽ là lần thứ 6 đăng quang.
-Lữ Khâm:1986,1988,1999,2003,2004
-Hứa Ngân Xuyên:1993,1996,1998,2001,2006
Ngoài ra ván Hoàng Hải Lâm vs Lữ Khâm vòng 10 chiều nay là đánh rất thật,không có sắp đặt đâu.Đây có lẽ là ván cờ hấp dẫn và cuốn hút nhất từ đầu giải đến giờ.
TB:Mình đã edit lại bài viết vòng 10 một cách đầy đủ hơn.Mong các Bro thông cảm cho,hehe
-
06-12-2009, 02:29 AM #20
Vương sẽ kg cầu hòa vì i. thắng thì vào top gì đó chắc chắn cao hơn top10, ii. chém được Lữ oai như cóc, iii. thua thì top nào chẳng được, miễn sao vẫn trong top50 là năm sau có suất Giáp Tổ
Hứa sẽ kg ký hóa vì i. vô địch Trung Quốc mà kg hám thì hám cái gì?, ii. còn 5 nhát nữa mới theo kịp kỳ tích 'Thập liên bá' của lão Hồ nên càng phải cố kẻo già lại kg kịp, iii. chém cho bọn đàn em lìu tìu ở Quảng Đông biết anh đây kg phải tự dưng mà thành danh 'Dịch Lâm đệ nhất cao thủ'
Túm lại, nếu bác vẫn nghĩ là cả 2 trận đều hòa thì làm chầu độ lẩu dê vậyi sail alone! see the world on my own...
Giải vô địch QG Trung Quốc, vòng 10.
Đánh dấu