Kết quả 261 đến 270 của 677
-
26-12-2009, 11:27 PM #261
xin thông báo với anh em mai anh Xuyên ko thể đá ổn định nữa rồi bởi anh phải cầm .... Tiên đánh với đàn em Lý Hồng Gia còn Triệu Quốc Vinh già rồi những vẫn phải " ra gió " kiếm cơm khi tiên thủ quyết đánh Hồng Trí . Hấp dẫn à nha mời anh em đón xem
!
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
27-12-2009, 12:01 AM #262
Xem Hứa Ngân Xuyên đánh những ván trước vòng bán kết thấy khá nhàn nhã, nhưng đến bán kết phải cầm tiên nên không thể tư tưởng hòa là ăn rồi. Anh Xuyên vòng này đánh phải bão rồi.
Cặp đấu bán kết:
Bàn 1: Hứa Ngân Xuyên - Lý Hồng Gia
Bàn 2: Triệu Quốc Vinh - Hồng Trí
Lúc trước em có dự đoán thứ tự xếp hạng khi giải kết thúc là: Uông Dương, Hứa Ngân Xuyên, Hồng Trí.
Đau xót là Uông Dương công tử bị loại ngay từ vòng đầu. Hix..hix
Em hi vọng Dịch Lâm đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên và Triệu Quốc Vinh sẽ vào chung kết và ạnh Xuyên thua... để dự đoán của em đúng được trên trên 50%. He He...
(Xin lỗi các anh em nào ủng hộ Hứa Ngân Xuyên nhé...nhất là anh HuaNganXuyen đặt tên nick như thế này chắc Hứa Ngân Xuyên là thần tượng của anh rồi!!!)
-
27-12-2009, 12:09 AM #263
-
27-12-2009, 12:16 AM #264
Xin hỏi các anh em chút: Tại sao nước 19 Triệu Hâm Hâm không M4.3 bắt đôi pháo nhỉ? Lúc đó diễn biến trận đấu sẽ như thế nào? Theo em sau khi trừ khử được một con pháo thì gánh nặng bên cánh phải của tiểu Triệu sẽ giảm đi thấy rõ, cục diện sẽ không lép đến vậy vì xe bên cánh phải của Triệu lão vẫn chưa kịp xuất chiến.
-
27-12-2009, 12:27 AM #265
-
27-12-2009, 12:58 AM #266
-
27-12-2009, 12:59 AM #267
he he theo tôi mai anh Xuyên Quảng Đông nguy đấy bởi anh đang quen hòa nhiều đá rắn bây giờ phải lao lên đâm chém sẽ bị giảm độ bén ít nhiều mà qua những ván giải này thấy độ bén của a Xuyên là đáng lo ngại .Lý Hồng Gia là đàn em của Lữ soái lẫn Xuyên sức cờ ko bằng nhưng nó đánh " pha " hòa chứ ko cần chém. Chưa rõ mai Xuyên đã có đối sách gì với thằng đệ trán hói chưa
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
27-12-2009, 01:21 AM #268
sau vòng bán kết các anh tài sẽ lũ lượt kéo về Quảng Đông đánh "Ngũ Dương Bôi " và ngày 7-1-2010 quay lại đánh trận Chung Kết Cửu Thành tranh 1,4 tỷ VNĐ kha kha . Trận chung kết luật khác hẳn các vòng ngoài đó là đánh đến chết mới thôi . Phải công nhận đầu năm mới mà lịch đấu của bên Tầu nó dầy thật có hơn 10 ngày mà đánh 2 giải danh giá vào hàng bậc nhất cả năm .
Nghỉ đến tháng 3 các giải đấu lũ lượt tổ chức và toàn giải danh giá đó là " Thường Gia Trang Viên Bôi " đánh đôi nam nữ " Song Kiếm Hợp Bích " thiên hạ vô địch rồi Chu Gia Bôi , Uy Khải Bôi sẽ quay lại .....Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
27-12-2009, 10:53 AM #269
những trận tranh bá ở vòng bán kết đã " nóng " lắm rồi anh em hãy xem lại 1 số cuộc đối đầu đánh chú ý của Hứa Ngân Xuyên vs Lý Hồng Gia cùng Triệu Quốc Vinh vs Hồng Trí trong quá khứ để có những đánh giá tổng quan về 2 cặp đấu này nhé .Tất nhiên trong quá trình thu thập sẽ bị thất lạc 1 số ván nếu có cũng mong anh em thông cảm cho
!
http://www.thanglongkydao.com/cac-da...y-ii-tiep.html
Cuộc đối đầu Hồng Trí vs Triệu Quốc Vinh có 1 điểm đáng chú ý là khi Hồng Trí chỉ là 1 tài năng nhí của tình Hồ Bắc trong 1 lần sang chơi Kỳ Vương Triệu lão khi đó ( đang ở đỉnh cao của kỳ nghệ chém Hồ Vinh Hoa , Lý Lai Quần , Lữ Khâm , Liễu Đại Hoa thất điên bát đảo ) đã đấu 1 ván biểu diễn ở Hồ Bắc . Hồng Trí 1 tài năng nhí khi đó được vinh dự đánh 1 ván với kỳ vương ( 1990) .Khi đó Trí mới 10 tuổi trình gì mà đánh với lão Triệu .Dĩ Nhiên thua , nhưng kể từ đó anh quyết tâm phấn đấu để 15 năm sau ( 2005 ) đã công thành danh toại bước lên ngôi đền lịch sử dành cho các kỳ vương Trung Hoa khi đăng quang ngôi vua xứng đáng .... Thôi dài dòng làm gì ? anh em đọc lại link trên của tôi sẽ rõ hơn
Còn Hứa Ngân Xuyên vs Lý Hồng Gia thì đây
2006 2nd World XiangQi Masters Championship(Final) - Xu YinChuan DRAW Li HongJia
2006 2nd World XiangQi Masters Championship(Final) - Li HongJia LOSS Xu YinChuan
The 2006 China Individual Xiangqi Championship Men's group - Xu YinChuan WIN Li HongJiaMọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
27-12-2009, 11:40 AM #270
Kỳ Bá Phân Tranh , Anh Hùng Tao Ngộ
Đánh dấu