Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Chuộc lương tâm
Hybrid View
-
29-08-2012, 01:47 AM #1
Hồi bé mình ham chơi lắm, lúc có bố mẹ ở nhà thì toàn lấy sách bút ra học bài say mê lắm, nhưng con mắt lúc nào cũng rình ông pa đi làm là vứt hết sách vở chạy đi chơi.
Ông bố mình hiền nhưng cục lắm, một ngày bình thường mình cũng chơi trò đó đúng lúc xe đạp hết hơi ổng quay dìa nhà. Băt ngay được thằng cu con đang lấy mấy quyển sách của ông ý xé ra làm diều.
Y như rằng hôm đó không phải ăn cơm vì doi quất lên mông đến được 10 con cxung đủ no rồi.
Sau sự cố đó mình khôn hơn hẳn, nhờ thằng Tùng voi bên ngõ rình xem ổng đi xa chưa rồi làm gì mới làm.
Chuộc lương tâm
Đánh dấu