-
30-09-2012, 01:51 PM
#191
Xếp hạng đồng đội sau ván 8

-
30-09-2012, 03:52 PM
#192
Tường Thuật Trực Tiếp Vòng 9
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Phạm Tuấn Linh & Đại Ngọc Lâm
Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 30-09-2012 lúc 11:40 PM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-09-2012, 03:53 PM
#193
Ván đấu giữa hai Danh Thủ Đào Cao Khoa và Nguyễn Quốc Tiến đã kết thúc với kết quả Hòa
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-09-2012, 04:00 PM
#194
Một số hình ảnh Vòng 9
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Phạm Tuấn Linh & Đại Ngọc Lâm
Đào Cao Khoa & Nguyễn Quốc Tiến
Nguyễn Anh Quân & Triệu Thanh Tuấn
Nguyễn Ngọc Tùng & Nguyễn Khánh Ngọc
Nguyễn Quốc Sơn & Lê Hải Ninh
Lê Quốc Thắng & Hà Văn Tiến
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-09-2012, 04:11 PM
#195
Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 30-09-2012 lúc 04:15 PM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-09-2012, 06:25 PM
#196
anh tuấn thì khỏi phải nói rồi trong làng cờ ai mà chẳng biết. anh em góp ý lân sau anh tuấn rút kinh nghiệm. em đi óanh giải gặp anh tuấn nói cũng khó chịu lắm may la cũng tu luyện được càn khôn đại la di lên không dể ý vào chyện đo tập trung vào ván cờ
Bạn quyền không lên bức xúc quá lên bỏ qua cho nhau
EM tham gia giải này cũng chỉ để học hỏi thôi nhưng lại lỡ hẹn với giải cũng tiếc quá
-
30-09-2012, 06:29 PM
#197
-
30-09-2012, 06:30 PM
#198
-
30-09-2012, 07:02 PM
#199
Kỳ thủ Phạm Tuấn Linh đã chơi vô cùng tuyệt vời tại giải đấu lần này XIN CHÚC MỪNG Hứa Ngân Linh tiên sinh
-
30-09-2012, 07:17 PM
#200

Gửi bởi
khanhdung
Hôm nay trong vòng 8 của giải HN mở rộng tôi gặp Triệu Thanh Tuấn (T3). T3 vừa đánh cờ vừa Ho. Dù đã góp ý nhiều lần nhưng T3 vẫn cứ ho vào mặt người khác, vẫn cứ trơ trơ. T3 chỉ ho khi đến lựot đi của đối thủ, còn đến lượt mình thì im lặng, ko thấy ho.Vơi những giải đấu như HN mở rộng là 1 nơi để ae cờ giao lưu, học hỏi, cọ xát và chơi với 1 tinh thần fairplay thì đây lại là 1 hành động vô liêm sỉ, vô văn hóa.Thực sự với ae tôi rất bức xúc ko phải vì thua ván cờ mà vì ko thể chấp nhận đc cách cư xử của T3. Liệu các ae khi gặp nhau trong 1 giải đấu mà cư xử như T3 thì làng cờ sẽ như thế nào?
Em có biết khi nói người khác vô liêm sỉ, vô văn hóa là như thế nào không? Thiết nghĩ, khanh dung cũng không phải là hảo hán. Người ta sai, em có thể góp ý và người ta biết nhận lỗi là xong. Em còn ít tuổi nói năng như vậy e là thật vỗ lễ.
Giải cờ tướng Hà Nội mở rộng 9 -2012
Đánh dấu