Trích dẫn Gửi bởi huybk158 Xem bài viết
hôm qua đánh ván cuối cũng không biết là ván cờ của mình lại anh hưởng tới chức vô địch như vậy. Trước trận A Thịnh Trung đề nghị hòa để ra xem các bàn đầu đánh,nhưng em bảo đánh hết sức cho vui. trong lúc đang đánh thấy anh Khánh Ngọc hay ra xem lúc thắng thì ra chúc mừng,thật sự cũng không hiểu chuyện gi hết,hehe. Thật đáng tiếc cho Anh Linh béo không Vô địch giải này khi đã bất bại và chiến thắng chính nhà vô địch. Nếu a Linh tính được hệ số của mình thì mọi chuyện đã khác rồi
Mình ko tính được thì mình phải đứng sau đó là điều bình thường mà em . Quan điểm của anh người vô địch vẫn cứ là người xứng đáng nhất em à