Kết quả 11 đến 20 của 39
-
05-09-2012, 07:33 PM #11
Cấu véo thì có, mình lắm mồm hay chửi tục thôi chứ đánh phụ nữ là hèn rồi
-
05-09-2012, 07:33 PM #12
Có ai biết cách đánh vợ mà nàng vẫn vui vẻ không một lời oán trách chưa? Để CKD tui chia sẻ một bí kiếp. Hôm nào anh em "làm liều" mà chơi thử (chú ý: tôi không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề nào phát sinh nhé)
Đi nhậu một bữa với chiến hữu cho thật say (nhớ là say thật chứ đừng say giả nhé). Về nhà giả bộ vấp bực thềm té lăn cù mèo. Vợ mà thấy vậy thế nào cũng chạy ra đở ta dậy. Lợi dụng cơ hội đó, ta tát vợ hai cái thật đau và la lớn: "Mày là con nào? Mày thấy ông say mà lợi dụng à. Nói cho mày biết, trên đời này chỉ có vợ của ông mới được đụng vào ông thôi!". Bà nào nghe câu đó mà không mát gan mát ruột. Khà khà...Bận lòng chi nắm bắt
-
05-09-2012, 07:35 PM #13Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
05-09-2012, 07:46 PM #14
Quan trọng "một cái" chưa đủ để nó khôn ra được ấy chớ...
... Đang nói vu vơ thôi đấy nhé
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
05-09-2012, 07:53 PM #15
-
05-09-2012, 07:55 PM #16
Mình nghĩ chả cần thiết phải thể hiện cái "miệng rộng" với các bà (để hơi cho việc nào đáng mặt đàn ông hơn), càng không cần phải động thủ với chả động cước làm gì (để sức làm việc gì xứng với phận nam nhi hơn).
Với mình, chỉ cần nói vừa đủ nghe, đủ LÝ, nhưng cũng đủ DŨNG và đủ KHÍ trong ánh mắt cũng như giọng điệu là đủ khiến "sư tử" tự co nanh, cụp vuốt quy hàng. Ở nhà mình vưỡn thế... (Nếu không thì lấy đâu ra lắm thời gian thế cho CỜ VỚI CHẢ QUẠT - toàn bị y thị gọi là "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng")!
Cơ mà đấy là khi "sư tử nhà" còn dạy được nhé... Còn thái quá thì em chịu, vì chưa trải nghiệm tình huống ấy!Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 05-09-2012 lúc 08:19 PM.
-
05-09-2012, 08:20 PM #17
Bác reporter quả là cao tay
Em thì chưa lấy vợ nên không có kinh nghiệm. Đọc xong topic của bác Congaco_H1R5 thấy lĩnh hội được Dũng Khí rất nhiều. Sau này để biết đường mà dạy vợ. Mà nói thật là em cũng sợ con gái lắm. Chả may đụng phải cô vợ (tương lai) mà biết võ thì không biết thế nào đây.
-
05-09-2012, 08:33 PM #18
Mình tuyệt đối không ủng hộ đánh vợ. Vợ quá đáng thì tùy theo quá đáng như thế nào mà nhắc nhở tế nhị, hoặc dẫn chứng một vài ví dụ về sự mẫu mực, hoặc thế nào đó,... nói chung bệnh nào thì thuốc ấy và thuốc "tát" thì rất đắng và ít dùng tuy nhiên mình nghĩ nó cũng chữa được ít nhất là một bệnh nào đó
(Và bài của chủ topic là một minh họa).
-
05-09-2012, 10:33 PM #19
Mình thì nghĩ các ông ở đây ít người dám nói thật ? thử hỏi trong mấy chục năm vợ chồng sống với nhau thế nào chả có lúc nội chiến, nhiều lần ấy chứ lị, và chắc sẽ có lần các ông rất rất muốn cho vợ vài cái bạt tai đích đáng khi không thể nói chuyện "phải quấy" được với nàng nữa, lúc đấy chả biết các ông có cảm thấy hèn không ? Mình chỉ tin có rất nhiều các bà chưa bao giờ bị chồng đánh chỉ vì các ông một là đuối lý, hai là bị vợ át tinh chỉ nhìn thất vợ quắc mắt là đã sợ vãi ra rồi .....
-
05-09-2012, 10:53 PM #20
Đến cuối cùng thì cũng "Vui vẻ về với vợ"
Các bà vợ chưa ăn đòn thì chưa biết điều
Đánh dấu