Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ngồi cả đêm chế được một thế cờ lai tạo từ thế cờ khác :D
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 25

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    11
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thì mình cũng đã xin lỗi rùi mà, Dù sao thì cũng phải thông cảm cho mình chút chứ, thức cả đêm để mày mò mới được thế cờ này, con tốt đó lúc đầu không có trong dự tính nhưng trước khi post lên mình đã thêm vào cho thêm chút hương vị, ai ngờ dẫn đến hậu quả như thế

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    730
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi AntjGjrl Xem bài viết
    Thì mình cũng đã xin lỗi rùi mà, Dù sao thì cũng phải thông cảm cho mình chút chứ, thức cả đêm để mày mò mới được thế cờ này, con tốt đó lúc đầu không có trong dự tính nhưng trước khi post lên mình đã thêm vào cho thêm chút hương vị, ai ngờ dẫn đến hậu quả như thế
    ok, mình ko nói bạn là bạn thức cả đêm vô ích, và mình cũng đã hiểu dòng bạn viết xin lỗi, nhưng mình bức xúc ở đây là ở câu sau, đó là bạn nói:

    Trích dẫn Gửi bởi AntjGjrl Xem bài viết
    Còn với thế cờ này giải như fuliver123 sẽ thua
    Nếu bạn kết luận như trên ý sẽ là mình giải sai cái thế cờ của bạn (và cả bạn Minh Ngoc nữa)

    Bạn phải nên nói là:
    Thế cờ này (thế cờ sai do đặt nhầm tốt) thua như bạn fuliver123 đã giải!
    Lạc nước 2 xe đành bỏ phí
    Gặp thời 1 tốt cũng thành công

Ngồi cả đêm chế được một thế cờ lai tạo từ thế cờ khác :D

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68