Kết quả 11 đến 13 của 13
Chủ đề: Làng ăn thịt... sống
-
09-09-2012, 09:27 PM #11
Các món thịt sống của bài viết đầu tiên sợ quá...hoảng luôn!
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
09-09-2012, 09:48 PM #12
-
09-09-2012, 10:17 PM #13
Khà khà, nên tôi mới để trong ngoặc kép. Cũng kể thêm một chuyện khi tôi mới mua nhà mới. Hôm đó nhà hàng xóm mời tôi sang ăn tất niên. Mình mới tới nên cũng mạnh dạn ra mắt xóm giềng. Định sang làm vài ly rồi rút. Hôm đó họ đãi tôi món gà luộc. Mà trời gà luộc gì mà máu không. Họ gắp lia gắp lịa cho tôi gà nửa sống nửa chín như vậy. Ăn thì ớn mà không ăn thì không được. Tình cảnh lúc đó thật khổ. Tôi cố gắng ăn vài miếng, mời rượu mỗi người một ly rồi rút khéo. Sau này tôi được biết nhà đó chuyên ăn gà luộc kiểu đó. Họ giải thích là ăn vậy mới ngọt. Ngọt gì không thấy chứ tôi thì sợ H5N1 thấy mụ nội.
Bận lòng chi nắm bắt
Làng ăn thịt... sống
Đánh dấu