Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
Hoan hô lão tướng Trềnh A Sáng, "bảo đao bất lão"! Chiến thắng ở vòng 7 đã đưa anh vượt lên tạm dẫn đầu với 11 điểm. Lâm giải này đánh không ổn định, nhưng sự vươn lên của tài năng trẻ Nhật Quang lại rất đáng mừng, đúng lúc. Cơ hội của các kỳ thủ VN vẫn còn nhiều, vẫn còn 2 ván nữa...
Anh Sáng chỉ đứng thứ 4 thôi, sau Lương Đạt Dân, Trần Chấn Kiệt (HK), và Trang Hoàng Minh (Phi). Lương với Triệu cưa điểm nhau, Lương 11 điểm nhưng hệ số cao nhất.

Ván 8 Lương, Hoàng lại gặp nhau không biết hai ông HK này có tính toán không? Có lẽ giải Cá nhân thì đồng đội họ phang tất thôi.

VN chỉ còn hy vọng vào mỗi anh Sáng. Tuy nhiên các đối thủ kia không sểnh chân thì anh Sáng cũng khó, vì anh bị họ cầm hòa hết rồi.

Trận chiều nay gặp Tào phải thắng, không thì hết hy vọng.