Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Những bài viết hay về cờ tướng. - Trang 8
Close
Login to Your Account
Trang 8 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789 CuốiCuối
Kết quả 71 đến 80 của 84

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định Say sưa cờ tướng

    Cờ tướng từ lâu đã là niềm đam mê của nhiều người. Người chơi có thể tìm đến môn thể thao này ở bất cứ nơi đâu: quán cà phê, phòng đọc sách… hay bình dân hơn là bày trận ngay trên vỉa hè.



    Các “kỳ thủ” đang so tài tại một quán cà phê trên vỉa hè TP Tuy Hòa. - Ảnh: X.HUY


    Chỉ cần một bàn cờ, một hộp đựng quân cờ, tìm được đối thủ để so tài là có thể say sưa hàng tiếng đồng hồ. Mỗi bàn cờ chỉ có 2 người chơi, nhưng thường có rất đông người đến xem và bình phẩm, tạo nên không khí hào hứng trong từng ván cờ. Nếu như trước đây, cờ tướng được xem là môn thể thao dành riêng cho người cao tuổi thì hiện nay thu hút được khá đông thanh niên tham gia.


    Anh Trần Văn Hoàng, một kỳ thủ hay đến quán cà phê cóc ngã tư Trường Chinh - Đồng Khởi (phường 7, TP Tuy Hòa) cho biết: “Lúc đầu tôi không biết chơi cờ tướng. Sau vài lần đi uống nước thấy nhiều người tụ lại một góc, cười nói huyên thuyên, tôi lân la tới xem thử và đâm ra ghiền môn này lúc nào chẳng biết. Do vậy, mỗi khi rảnh rỗi, tôi đều đến đây, tìm người đánh cờ giải khuây”. Với người chơi, cờ tướng không chỉ đơn thuần là nét văn hóa giải trí mang lại niềm vui lành mạnh mà còn là phương thức hữu hiệu để hàm dưỡng nhân cách bởi khi tham gia trò này, người chơi rất thận trọng và có trách nhiệm trong mỗi nước đi. Anh Nguyễn Đăng Khoa, một người đam mê cờ cho biết, cờ tướng là một môn thể thao trí tuệ, thể hiện tính cách, khả năng tư duy, tầm nhìn của mỗi người. Nó giúp người chơi rèn luyện khả năng nhận biết sự việc, nhìn xa trông rộng và tập trung cao độ. Không những thế, cờ tướng còn giúp người chơi tăng cường trí nhớ, luyện tập tính kiên nhẫn giúp cho não bộ nhanh nhẹn và linh hoạt hơn bởi nó là môn thể thao thể hiện quan điểm sống của người phương Đông “Bất chiến tự nhiên thành”. Nhưng “nghề chơi cũng lắm công phu”, lại thiên về luyện trí nên không phải ai cũng có thể học và chơi hay được. Giới chơi cờ thường truyền tụng với nhau rằng chơi cờ tướng phải có “tâm cơ” và “có duyên với cờ”. Khi đó dù mới học nhưng vẫn chơi hay, còn không thì dù có học bao nhiêu năm đi chăng nữa vẫn chỉ như “học nghề”.



    Dựa vào trình độ người chơi, cờ tướng được chia làm hai loại: phổ thông và cờ đạo. Trong cờ tướng phổ thông, yếu tố thắng bại được đặt lên hàng đầu nên người chơi sử dụng mọi chiêu thức để giành chiến thắng. Còn trong cờ đạo, người chơi nhằm mục đích giao lưu và tìm tri kỷ. Cụ Lê Hòa Phương, 75 tuổi, một cao thủ cờ tướng ở TP Tuy Hòa cho biết, xem một ván cờ là biết được tính cách lẫn năng lực của “đối tác”. Điềm tĩnh hay nôn nóng, kiên nhẫn hay bộp chộp, nóng nảy, tinh tế hay phàm tục… tất cả đều thể hiện trong mỗi nước đi, nhất là giai đoạn về cuối khi chiến cuộc giằng co trở nên căng thẳng, khó lường. Ai suy nghĩ nông cạn, nước cờ chỉ nhắm vào cái lợi trước mắt; ai “đa mưu túc trí” thì nước đi đầy toan tính, cạm bẫy trùng điệp; còn khoan hòa thì thế ngồi vững chãi, tĩnh tâm, nước cờ thoáng đạt, nhanh mà hiệu quả, công thủ toàn diện.



    Hiện nay, cờ tướng không chỉ là môn thể thao trí tuệ, lành mạnh mà đang trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tao nhã và độc đáo. Đánh cờ không chỉ đơn thuần để giải trí. Đó là cuộc chiêm nghiệm đầy thử thách và đam mê về “bàn cờ cuộc đời”.



    XUÂN HUY - Báo Phú Yên Online
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định Khi chồng mải mê cờ tướng!

    “Tuấn có sở thích chơi cờ tướng. Mỗi lần đi làm về, Tuấn đều ghé qua quán nước bên phố Huế, chén chè trên tay, say sưa theo các cụ đánh cờ. Có hôm gặp thế cờ hiểm, hứng thú, Tuấn bị cuốn theo, kết thúc ván cờ cũng là lúc quá giờ bữa tối…”.


    Thói ham chơi của chàng



    Ảnh chỉ mang tính minh họa


    Tuấn là nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài, đồng lương khá ổn, nên anh không còn phải dành thời gian kiếm tiền. Mặc dù vậy, Tuấn luôn về nhà muộn.

    Tuấn có sở thích chơi cờ tướng. Mỗi lần đi làm về, Tuấn đều ghé qua quán nước bên phố Huế, một chén chè trên tay và say sưa theo các cụ đánh cờ. Có hôm gặp thế cờ hiểm, hứng thú, Tuấn bị cuốn theo. Khi kết thúc ván cờ cũng là lúc quá giờ bữa tối. Nhiều hôm Tuấn mải mê đến nỗi quên cả điện thoại vợ gọi. Vào những ngày cuối tuần, Tuấn ít khi có mặt ở nhà. Muốn gặp Tuấn chỉ còn cách ra quán nước chè đầu xóm.

    Lan, vợ Tuấn, rất buồn về cái thú vui của chồng. Nhiều hôm gọi điện chồng không nghe máy, cô đành đợi cơm đến tối muộn. Khuyên bảo chồng nhiều lần không xong, nhiều lúc Lan tự hỏi không biết đánh cờ có cái gì mà anh lại mê đến thế.

    Còn chị Thanh lại rầu rĩ: “Chồng em cũng đi từ trưa đến giờ, vừa gọi điện kêu uống nốt cốc này rồi về, thế mà hai tiếng rồi chưa hết cốc bia cơ đấy! Ngày nào cũng hết giờ làm lại la cà ở quán bia…”.

    Anh Hùng, chồng chị, quả là cứ sau giờ làm lại hẹn bạn bè ở quán bia trên đường La Thành. Hết bạn cùng cơ quan rồi bạn học, rồi đối tác... Cánh đàn ông tụ tập nhau chuyện trên trời dưới bể, say sưa quên hết cả vợ con ở nhà. Có hôm uống bia xong thấy đám khác gọi, Hùng lại nhiệt tình đi luôn. Hùng lúc nào cũng bảo vợ: “ Anh đi làm ăn, chứ có đi chơi đâu mà em lo”.

    Hải ít khi vắng nhà nhưng lại làm bạn với chiếc máy tính và game online. Khi có mấy trò chơi giải trí trực tuyến, Hải cũng lập nick chơi thử. Dần dần cái máu nghiện game nó đi sâu vào Hải từ lúc nào. Về đến nhà, Hải sà ngay vào máy tính, quên ăn, quên ngủ vì game.

    Tháng trước vợ đi công tác, Hải phải gửi ngay con cho ông bà. Sinh nhật vợ, rồi kỉ niệm ngày cưới, Hải cũng không nhớ. Vợ nói thì Hải lại phàn nàn: “ Em chẳng hiểu gì, anh không ra ngoài đi bậy bạ, ở nhà là tốt rồi, còn lo lắng gì nữa?”.

    Nỗi buồn sâu kín của thiếp





    Ảnh chỉ mang tính minh họa
    “Chán lắm các chị ơi, em cũng mới cưới được hơn 6 tháng, chưa có em bé. Chồng thì lúc nào cũng chỉ thích cà phê, nhậu nhẹt. Được cái là hay rủ em đi cùng, nhưng đi nhiều quá em cũng chán, toàn chuyện giời ơi cứ nhai đi nhai lại. Hôm nay em mệt không đi cùng, đã nhắc là về sớm rồi, thế mà đi cả nửa ngày đã về đâu” - Một cô vợ tâm sự trên diễn đàn.

    Chị Lan cũng chẳng khác gì: “Mỗi lần chồng đi chơi về muộn là mình không tài nào ngủ được. Biết rằng cái thú chơi đó lành mạnh, nhưng anh ấy mải mê quá thế, mình thấy như người thừa…”.

    Chị Thanh thì lúc nào cũng rầu rĩ, không còn nhớ được bao đêm chờ chồng về. Mỗi lần chồng đi chơi là một lần chị thấp thỏm. Chị chỉ biết khóc, không biết chia sẻ cùng ai.

    Lời khuyên cho các bà vợ



    Trong trường hợp thế này, người vợ phải thực sự khôn khéo trong cư xử với chàng và gia đình. Bất cứ sự nóng nảy hay cố chấp nào đều làm cho vấn đề càng xấu đi.

    Chuyện chàng mải chơi là chuyện nhỏ, nhưng không giải quyết được có thể dẫn đến những mâu thuẫn gia đình và làm rạn nứt hạnh phúc. Một người vợ yêu chồng và thông minh có thể làm theo vài cách sau:

    Tìm hiểu nguyên nhân

    Có thể do công việc bận rộn chàng phải thư giãn, có thể do chính bạn hoặc chuyện con cái khiến chàng không thích về nhà. Một ngôi nhà bề bộn, con cái khóc lóc, vợ cau có, không một ông chồng nào thích về nhà sau giờ làm việc cả.

    Nói chuyện với người thân

    Khi tình trạng đã trở nên xấu đi, bạn có thể nhờ người thân như bố mẹ, anh chị hay bạn bè của chàng khuyên nhủ. Nếu được hãy nói chuyện tế nhị lịch sự với những người mà chàng hay đi chơi cùng, để họ hiểu và không rủ rê chàng.

    Thay đổi bản thân

    Cuộc sống vợ chồng lâu ngày cũng có sự nhàm chán. Bạn hãy thay đổi một chút về mình như đổi kiểu tóc, cách ăn mặc, một chút tính cách… Khi chàng về trễ, thay bộ mặt cau có, học hằn, bạn hãy mỉm cười và hỏi han chàng: “Sao anh về muộn thế? Công việc của anh thế nào?”.

    Để chàng khỏi đi ra ngoài, bạn có thể mời những người bạn của chàng đến nhà. Và bạn có thể tổ chức một vài buổi tiệc nhỏ cuối tuần để cả gia đình cùng xum họp.

    Chia sẻ công việc

    Công việc gia đình bạn không thể nào đảm đương hết được, hãy trao một phần trách nhiệm cho chàng. Những lúc chàng rảnh rỗi hãy nhờ chàng làm hộ. “ Anh ơi chiều nay đón con nhé”. Hay “ Anh sửa hộ em cái quạt điện”. Những công việc gia đình tuy nhỏ nhưng khiến chàng có cảm giác mình đang được vợ quan tâm.

    Cùng chung sở thích

    Hãy thích nghi với những thú vui của chàng, tìm ra một sở thích nào đó mà cả hai đều có và cùng chơi như cầu lông, tennis, hay đi bơi chẳng hạn. Như thế, chàng của bạn sẽ không còn một mình và bạn thì lúc nào cũng có điều kiện theo chàng.

    Thoả thuận

    Trong trường hợp chàng không thay đổi, bạn và chàng cần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chàng được phép đi chơi, nhưng phải theo qui định. Một tuần có thể đi chơi ngày nào, giờ nào. Trước khi đi chơi phải đảm bảo công việc gia đình như trông con, hay dọn dẹp nhà cửa…

    Hạnh phúc gia đình là cái mà ai cũng muốn. Có những lúc chàng ham vui quên đi nghĩa vụ gia đình, có những lúc chàng mải mê tìm kiếm cái gì đó bên ngoài, là một người vợ thông minh, tin chắc bạn biết cách kéo chàng quay lại.


    Duy Khánh - theo báo Dân trí
    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 19-10-2010 lúc 07:54 PM.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Úi trời. Ai cũng thế, các bà vợ ghét nhất là các ông chồng thèm gái đẹp, thứ nhì là mê cờ. Phạm 1 trong 2 món đó là toi như chơi.
    Chỉ có mình ông Lâm sài cả 2 mà chẳng sao cả. Nhất bạn rồi đó.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Úi trời. Ai cũng thế, các bà vợ ghét nhất là các ông chồng thèm gái đẹp, thứ nhì là mê cờ. Phạm 1 trong 2 món đó là toi như chơi.
    Chỉ có mình ông Lâm sài cả 2 mà chẳng sao cả. Nhất bạn rồi đó.
    Hahahaha,em đã nhận xét rồi,tay này "có vấn đề" mà anh ơi!.Đố kỵ với tên này thật.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Themgaidep là một người có lối sống vô cùng nghiêm túc, nên không chẳng có gì gọi là "có vấn đề" cả: Yêu âm nhạc, thích thể thao, tôn trọng tình bạn!!!!.

    Các bác không suy diễn xiên xẹo nhá.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  6. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    34
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tại sao themgaidep phải quảng cáo cho mình? chắc mọi người hiểu Lâm quá? nhưng phải công nhận vợ Lâm chịu đựng Lâm giỏi thật

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    E cũng thuộc một trong những người đam mê cờ tướng mà khi đã ngồi vào bàn cờ rồi thì quyên hết mọi sự trên đời,ngồi từ lúc có một hai người,có nhiều người rồi đến khi chỉ có một mình đành phải về,rất nhiều lần đón vợ thấy bàn cờ liền sà vào,vợ gọi liên tục thì lấy hết lí do này lí do khác để cố ngồi thêm,đánh chán rồi sực nhớ đến vợ liền phi xe như bay đến đón thì thấy vợ đang ngồi khóc ở cổng cơ quan,sau đó là một màn xin lỗi thề thốt và thực hiện chưa được 3 ngày rồi đâu lại vào đó.E thấy rằng ông chồng nào mà được vợ cho đi chơi cờ thoải mái thì là hạnh phúc nhất!Như cặp vợ chồng Quân bún là sướng nhất rồi.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    thiệt khổ cho mấy bà vợ.

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    735
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    - Anh đang ở đâu?
    - Anh đang trên đường về nhà.
    - Anh nói dối em. Anh đang đánh cờ ở quán phải không?
    - Đâu có, anh sắp về đến nhà. Xe anh đã về đến hà rồi.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    “Em bảo anh bỏ rượu, anh bỏ rượu. Em bắt anh bỏ bia, anh bỏ bia. Em bắt anh bỏ thuốc lá, anh bỏ thuốc lá .Em đòi anh bỏ cờ tướng, anh bỏ… em”

Những bài viết hay về cờ tướng.
Trang 8 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68