Kết quả 41 đến 50 của 84
Chủ đề: Những bài viết hay về cờ tướng.
-
26-09-2009, 10:54 AM #41
Không phải ở Hà Nội mới có cờ vỉa hè, ở nơi nào Việt Nam chả có và cờ vỉa hè thì ở đâu chả như nhau, vì vậy bài viết này dùng những khái niệm như "cờ vỉa hè Hà Nội", "1 nét rất đặc trưng của Hà Nội" tôi thấy cái gì đó khá buồn cười, theo tôi thì tác giả bài viết này ít am hiểu về môn cờ tuớng, có lẽ đó là 1 phóng viên viết về du lịch cho Hà Nội
. Nếu viết về thú chơi cờ vỉa hè của Nguời Việt thì chắc là hay và chân thực hơn nhiều.
Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
-
26-09-2009, 11:16 AM #42
Cái ảnh thứ 2 cái ông béo béo đang chống cằm suy nghĩ là ông Lê Tần,thành viên HDQT tập đoàn VTC đang nổi đình nổi đám ở Việt Nam ta đó.Lão già tóc bạc đối diện là ông Cường già.Ông này thì mình ghét đặc.Tính cực xấu hay chửi thanh niên cao cờ là lũ mất dạy,đầu đường xó chợ.Bó tay !.Ông Tần béo này nhà cực giàu hay đi xe con đến Bờ Hồ chơi.Có thằng đệ ngồi trong xe khi nào lão về là đưa xe đến đón.Ông này cờ cũng khá,lần trước dám rủ mình chơi.Chém cho 3 nhát tơi tả,cuối trận mình theo thông lệ vô tình buột miệng 1 câu bất hủ của dân cờ Bờ Hồ :"thấp thế này mà cũng ra Bờ Hồ chơi".Lão tức khí chửi mắng mình ngay,mình quặp lại.Từ đó nhìn thấy mình là lảng ngay,chán ngán một thằng dân đen không biết trời cao đất rộng là gì nên từ đó chẳng rủ nữa,kha kha
.Bây giờ lão ít chơi hơn chứ trước đây nhiều thằng ở Bờ Hồ thấy lão chơi là xum xuê lại gần mách nước,nịnh hót để bợ đỡ lắm.Mình ghét nên hay cùng anh Quang hói chỉ cho bên kia.Lão tức nhưng cóc làm gì được.Nhớ cách đây khoảng 3-4 tháng có 1 cô em xinh tươi đến sới cờ Bờ Hồ tìm 1 người chơi cờ giỏi,hóa ra là để cùng em đến nhà "bác Tần" tặng quà và chơi cờ mua vui để nhờ vả.Nghĩ đời nguời ta cũng lắm chuyện thật
Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 26-09-2009 lúc 11:20 AM.
-
26-09-2009, 11:22 AM #43
-
26-09-2009, 11:50 AM #44
Lần sửa cuối bởi koleloi, ngày 26-09-2009 lúc 11:52 AM.
Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
-
26-09-2009, 12:49 PM #45
Đâu phải vì tiền đâu, nhất là những anh nhà giầu, những bác có " cước sắc " đánh cờ mà thua thì ức lắm...vì danh dự mà ( mình như thế mà lại ngu hơn nó ) tâm lý ai chả thế...
Chỉ có điều chơi cờ mà không có bạn thì rất buồn..... Có những người cờ thấp mà thua mình , rủ mình chơi mình cũng không thích lắm dù được tiền họ...Tuy nhiên đã ra bờ Hồ chơi thì phải chấp nhận văn hóa " vỉa hè " thôi, tuy nhiên mình ăn nói cũng có chừng mực thôi các bros ah, ngày xưa Thịnh con ra Hồ chơi rồi va chạm với bọn trẻ con..... âu cũng là sự việc đáng tiếc...
Hôm nào tôi mà chém được tay nào ngang ngang là thích lắm, có khi khoái cả tuần ý...Không biết mình có tiểu nhân quá không nhỉ ?
Vài dòng góp vui, tùy tâm người hiểu !!!
-
26-09-2009, 05:37 PM #46
chơi cờ cũng như uống rượu phải có bạn mới vui mà.
-
26-09-2009, 09:48 PM #47
-
26-09-2009, 09:59 PM #48
-
26-09-2009, 11:05 PM #49
-
26-09-2009, 11:09 PM #50
Còn em cờ thấp, ai chê thì đành ừ cờ thấp, đợi mấy năm sau trả nợ
Thế mà có nhiều ông trả mãi lại càng nợ thêm, bro Lân giờ đánh chắc chém mình không dính máu
Những bài viết hay về cờ tướng.
Đánh dấu