Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Hồ Don Pedro
Hybrid View
-
16-09-2012, 01:25 PM #1
Cám ơn bác Lâm bài hay lắm. Hồ này tôi đến một lần lâu lắm rồi, đi theo thằng bạn từ Philadelphia qua chơi, nó mê California quá, nơi nào nó cũng muốn đi. Nó đi thăm bà con ở San Jose nhưng nó ghé đó chỉ đúng 1 tiếng đồng hồ vì lo tranh thủ chạy vòng vòng cho đáng 1 chuyến đi
chơi kiểu này tôi không thích, chạy không kịp thở có ngắm nghía được gì đâu.
À hột vịt lộn! món này tôi khoái lắm, qua Mỹ đến giờ tôi ăn chỉ thua có một người. Tôi làm 9 quả, nó xực 10! Vịt lộn bên này quả to lắm lớn gần gấp đôi vịt lộn bên Việt Nam đó. To nhưng không ngon ngọt bằng hột Viêt Nam đâu. Thèm quá!
Dân Mễ rất biết ăn uống, ít chê món lạ, chịu chơi lắm. Hồi đi học tôi thân với Mễ hơn Mỹ. Nhắc mới nhớ thằng Samuel, nó đá banh hay dễ sợ!
Cắm trại vui lắm, nhóm câu cá chúng tôi cũng rất mê cắm trại, nếu cho tôi lựa giữa cắm trại hay ra khơi tôi lựa cắm trại ngay. Chúng tôi hay lên núi San Jacinto hay Cuyamaca Park cắm trại. Đốt lửa trại đánh đàn ca hát uống bia... ôi còn gì bằng! À cũng nhờ cắm trại mà tôi tìm được vợ đó! hehehe
-
16-09-2012, 11:08 PM #2
Bác khỏe thiệt! Chừng đó tương đương với 17-18 trứng bên này rồi. Tôi thì cao nhất là 4 trứng. Công nhận các bác định cư ở nước ngoài ăn rất khỏe. Hồi tôi mới sang đi học, tới bữa tụi nó dọn 4 đĩa thịt bò (cỡ 400-500 gam/1 đĩa). Tôi hết hồn vì phòng chỉ có 4 thằng. Cứ nghĩ 4 thằng ăn một đĩa là nhiều lắm rồi. Dần cũng quen. Thịt cá bên đó rất rẻ nên ăn thoải mái. Ông anh tôi có thể ăn hết một con gà luộc 2 kg đó (trong khi gia đình tôi 4 người mới "xử' hết).
Bác bên đó có hay đi ăn phở không? Có lần tôi lên Toronto ăn phở với mấy thằng bạn. Trong đó thằng Quân to con nhất (cao trên 1,8m và đen thui như tụi Ấn Độ) gọi tô "xe lửa" (X-large). Mèn ơi cái tô phở to làm sao. Cu cậu vì tiếc tiền nên ráng ăn cho hết (hình như lúc đó 12 CAD -khoảng 250.000 VND- 1 tô thì phải).Bận lòng chi nắm bắt
-
16-09-2012, 11:49 PM #3Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
16-09-2012, 11:21 PM #4
-
17-09-2012, 03:11 AM #5
Để bửa nào tôi ghé tiệm hột vịt Long An chụp hình vài quả cạnh lon nước ngọt cho bác xem. Không biết sao này Việt Nam có nuôi vịt giống khác không chứ hồi nhỏ tôi nhớ vịt Viêt Nam màu nâu nâu không to con đâu. Lúc trước tôi có đến tận nông trại tại Ramona mua hai con vịt cho anh vợ làm tiếc canh, trời ơi nó to gần bằng con ngỗng lận bác ơi!
Vịt này là vịt gì vây? thấy rất nhiều ờ Viêt Nam
Nhắc tới phở xe lửa, hồi đó tiệm nào làm tô cũng to nhìn hết hồn, bây giờ teo lại rồi. Mấy tô trong hình bác 6789 đưa lên hơi quá to, nhưng mấy tô XL hay XXL tôi ăn cũng rất to, lúc đói bụng tôi làm sạch láng. Tính ra tôi cũng khá to con, cao khoảng 5'11 nặng 185 lbs lúc không khỏe và khoảng 160 lbs lúc khỏe và siêng tập thể dục. À trong nhà tôi mấy chị em gái ăn cũng nhiều gần bằng tôi, chắc tại giống ham ăn chăng?
Hồ Don Pedro
Đánh dấu