Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Liễu Đại Hoa
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15

Chủ đề: Liễu Đại Hoa

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định Liễu Đại Hoa

    Liễu Đại Hoa

    Liễu Đại Hoa, một mãnh tướng trong làng cờ Trung Quốc, sinh năm 1950, người thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Thuở nhỏ đã được người anh là Liễu Đại Trung hun đúc, rất yêu thích cờ tướng, đọc thông thạo các loại kỳ phổ, học tập sở trường của các nhà đánh cờ. Năm 1963 (13 tuổi) đoạt được chức quán quân thiếu niên toàn tỉnh Hồ Bắc. Cuối năm 1968 về nông thôn theo đội sản xuất, trải qua "10 năm dưới chấn song lạnh", dưới ngọn đèn dầu nghiên cứu nghệ thuật cờ, công phu không phụ người có lòng. Năm 1974 lần đầu tiên đoạt được chức quán quân tỉnh Hồ Bắc và tham gia giải thi đấu toàn TQ. Năm 1976 trong giải cá nhân, được đứng trong hàng ngũ 12 người dẫn đầu. Năm 1977 đứng hàng thứ 9, năm 1978 được dứng hàng thứ 3. Năm 1979 đứng hàng thứ 2. Năm 1980 vinh dự giành được chức quán quân. Năm 1981 lần thứ 2 quán quân liên tiếp. Các năm 1983, 1984, 1987 đều đứng từ thứ 6 trở lên. Năm 1981, 1983 hai lần được nâng cúp trong giải thi đấu "Cúp Ngũ Dương". Năm 1984 anh được UBTDTT Trung Quốc trao tặng danh hiệu Đại kiện tướng cờ tướng. Năm 1988 được Hội liên hiệp cờ tướng Châu Á phong tặng Đại kiệnt ướng cờ tướng quốc tế.
    Liễu Đại Hoa có kỹ thuật toàn diện, Khai cục tinh vi, Trung cục tranh đấu quyết liệt, Tàn cục rất giỏi quấy rối,có sở trường về sự tính toán chính xác, rất giỏi đánh cờ tưởng, được khen là "máy tính điện tử phương đông". Ngày 19/11/1988, tại Thiên Tân anh đã sáng tạo kỷ lục nhắm mắt đánh cờ với 15 người, thời gian chỉ dùng 3 giờ 15 phút, thánh tích thắng 11, hoà 3 và thua 1.
    Liễu Đại Hoa xuất hiện tài năng từ giữa thập kỷ 70, đường mây thẳng bước, là một nhân vật tài giỏi đã đoạt được ngôi vị quán quân từ trong tay Hồ Vinh Hoa, người làm mưa, làm gió trong làng cờ TQ suốt 20 năm.
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe theo em được biết thì mấy năm sau vào năm 1995 ở Bắc Kinh ông này lại chơi cờ mù với 19 người rồi thành tích là 16 thắng,1 hòa và 2 thua tạo ra 1 kỷ lục mới về chơi cờ mù.Vừa rồi sang Việt Nam chơi 10 bàn thì 7 thắng,2 hòa,1 thua.Khiếp quá !.Phải công nhận là kỳ vương Liễu Đại Hoa này có trí nhớ thật phi thường.Giờ có công đào tạo lên 2 thằng đệ tử đang làm mưa làm gió ở Trung Quốc nè.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Uh! đúng rồi, tớ cũng nghe như vậy, nhưng vì không có thông tin chính xác nên không dám post. Thank Bro Inter.
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    116
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quả không hổ danh là '' Đông Phương Điện Não "

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu mình nhớ ko nhầm thì Liễu Đại Hoa là sư phụ của hồng chí thì phải ko biết có đúng ko . Hồng Chí bây giờ cũng ghê rồi .

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    515
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thế mới biết sức cờ của Nguyễn Vũ Quân cao thế nào (thật đúng nhập vân long). Xứng danh Trạng Cờ Xứ Nam
    ... Mắt em đưa lúng liếng
    Trói tôi bằng..vu vơ...

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hatito Xem bài viết
    Thế mới biết sức cờ của Nguyễn Vũ Quân cao thế nào (thật đúng nhập vân long). Xứng danh Trạng Cờ Xứ Nam
    lộn chuồng

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    116
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hatito Xem bài viết
    Thế mới biết sức cờ của Nguyễn Vũ Quân cao thế nào
    ???

    Tại cúp Phương Trang II mới diễn ra gần đây, Vu Quân nhà ta 2 lần thảm bại trước Liếu Đại Hoa,

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đông phương sọ não quả la bậc kỳ tài.mình mà nhắm lại la không nhớ quân cò nằm ở đâu ngay
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hic, kinh nhất là sau giải Phương Trang mới đây, Liễu tiên sinh nhắm mắt chấp 10 vị thì đã thắng hết 7, mà tiên sinh cũng dùng đủ thế trận thì phải chứ không phải chỉ nhăm nhăm một thế. Nghe đâu trong số 7 nạn nhân ấy có một người từng chơi A1 thì phải (không biết có đúng không nữa)
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

Liễu Đại Hoa
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68