Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
Dân Châu Âu hay có tật vẽ lên tuờng ,trên metro họ vẽ nguệch ngoạc đầy các cửa kính khiến cho rất khó nhìn stop sign ,đôi khi mình cứ bị đi tuốt luốt lội bộ lại rất mệt
Hôm ấy tôi vào Toa lét vừa tè vừa đọc những hàng chữ của ai đó đã vẽ lên tuờng ,thấy hay hay nhớ tới bây giờ
Tôi tri ơn kẻ nào làm ra cái toa lét này còn hơn dân Pháp tri ân De Gaulle Chắc vị này đang bị Tào Tháo rượt chạy đến vừa kịp lúc
Cái việc vẽ lên cửa kính mê trô thì không rõ bác nói ở đâu chứ ở paris không có đâu bác. Nếu có chắc từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước rồi. Chỉ có thỉnh thoảng tàu nó không báo bến làm mình ngủ gật có thể nhỡ bến thôi.

Nhà vệ sinh công cộng ở paris và một số thành phố khác ở châu âu ko quá phổ biến (hoặc tôi chỉ đi qua chơi nên không rành). Tuy nhiên ở một số thành phố có lệ vào nhà hàng hoặc quán cà phê bỏ 50 xu là có thể vào nhà vệ sinh mà không cần làm khách (bằng giá nhà vệ sinh công cộng). Có một lần tôi đã vãi cả ra quần (xin lỗi các bác), hôm đó ăn nhầm thứ gì thổ tả đau bụng bất ngờ trên phố, chui vào nhà vệ sinh một cái nhà hàng ngồi trong đó 15 phút, giúi cái quần trong vào thùng rác rồi ra trả 50 xu, lúc đó mà trả 5 đồng thì cũng đồng ý ngay, đúng là có những cái thuộc về nhu cầu cá nhân mà những lúc đó thì nó là trên hết.