Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Mùa thu Belleville
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Mùa thu Belleville

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định Mùa thu Belleville

    Tôi đến Belleville vào độ cuối thu. Những hàng phong lá đã chuyển sang màu vàng rực. Cảm giác thật bở ngỡ. Sống ở miền nam Việt Nam có bao giờ được thấy mùa thu. Dẫu đã biết trước hình ảnh cây phong, song khi đối mặt với nàng thu lòng vẫn bồi hồi.

    "Thu lai thùy nhiễm phong lâm thúy"

    Sẽ không lâu nữa thôi, những hàng phong này sẽ chuyển sang màu đỏ ối. Lá sẽ rụng như đời vẫn vô thường.


    Cây phong mùa thu - Nguồn Google

    Mùa thu đầu tiên trôi qua thật nhanh và êm đềm. Khi ấy chí trai còn háo hức nên chẳng màng nhớ quê. Nhưng rồi mùa thu thứ hai, mùa thu thứ ba... lòng bỗng nhớ quê đến lạ kỳ. Có những đêm nằm mơ thấy mình vượt muôn ải trùng xa trở lại quê nhà.

    Chợt nhớ hai câu thơ của cụ Nguyễn:

    "Người lên ngựa kẻ chia bào,
    Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san"

    Màu quan san là màu gì? Đó là màu của thương nhớ, của tiễn biệt. Là màu nhưng không sắc. Vì không có sắc nên nó mênh man, bềnh bồng, âm ĩ chảy buốt trong tim. Ta về thôi vì em vẫn đợi chờ...

    Sau khi khóa thi kết thúc, tôi sắp xếp về lại quê nhà!

    P/S: Thành phố Belleville thuộc bang Ontario, cách Toronto gần 200 km về phía đông. Theo tiếng Pháp, Belleville có nghĩa là "thành phố đẹp" (belle ville).
    Bận lòng chi nắm bắt

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ô thì ra bác ở Canada vậy mà tôi quên đọc P/S cứ nghĩ bác ở Belleville ngoại ô Paris ,đang định hàn huyên với bác về Belleville quê huơng nữ danh ca Pháp Edith Piaf .Thần tượng tôi lúc ngoài 20 .Canada lạnh quá bác ạ ,cái lạnh mà mình ở bao nhiêu năm cũng chẳng quen đuợc ,nơi tôi ở Chicago mùa Đông cũng lạnh lắm nhưng so với Canada chỉ là em út

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Ô thì ra bác ở Canada vậy mà tôi quên đọc P/S cứ nghĩ bác ở Belleville ngoại ô Paris ,đang định hàn huyên với bác về Belleville quê huơng nữ danh ca Pháp Edith Piaf .Thần tượng tôi lúc ngoài 20 .Canada lạnh quá bác ạ ,cái lạnh mà mình ở bao nhiêu năm cũng chẳng quen đuợc ,nơi tôi ở Chicago mùa Đông cũng lạnh lắm nhưng so với Canada chỉ là em út
    Cái lạnh của miền Bắc Việt Nam thì sao huynh? so với nước ngoài?
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Cái lạnh của miền Bắc Việt Nam thì sao huynh? so với nước ngoài?
    Nuớc ngoài lạnh hơn nhưng mình chịu đuợc vì thiết kế tuờng giống như carton gọi là sheetrock lại có bọc bông bên trong và nhà rất kín ,của kính máy suởi nên ở trong nhà chịu đựng đuợc ,còn quê mình nhà gạch lại thông thoáng nên mùa Đông đến là lạnh chết đi đuợc .

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi ở California nên nói về thu thì rất mắc cở. California như miền Nam Việt Nam, chỉ có nắng và mưa. Đa số là nắng. Thu ở đây như bé gái mười lăm tập phấn son -- một thoáng dịu dàng, nhưng không đủ phê. Có những công viên có vài cây phong, con nhà công không giống lông cũng giống cánh, thu về cũng có sắc đỏ vàng cũng lành lạnh. Nhưng vài cây phong không làm đủ mùa thu. Đôi khi tôi phải chọn một góc đứng nhìn, để không phải thấy mấy cây xanh khác chen vào, mới hơi hơi cảm là thu.

    Muốn thấy rừng thu phải qua vùng New England Đông Bắc nước Mỹ.

    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 18-09-2012 lúc 04:38 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  6. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Ô thì ra bác ở Canada vậy mà tôi quên đọc P/S cứ nghĩ bác ở Belleville ngoại ô Paris ,đang định hàn huyên với bác về Belleville quê huơng nữ danh ca Pháp Edith Piaf .Thần tượng tôi lúc ngoài 20 .Canada lạnh quá bác ạ ,cái lạnh mà mình ở bao nhiêu năm cũng chẳng quen đuợc ,nơi tôi ở Chicago mùa Đông cũng lạnh lắm nhưng so với Canada chỉ là em út
    Mùa đông ở Canada lạnh và buồn khủng khiếp. Chỗ tôi ở nhiệt độ thường dưới -20 độ C. Cái lạnh như cắt vào da thịt, như đâm vào lồng ngực mỗi khi hít thở ngoài trời. Đầu đông tuyết rơi rất đẹp và rất mịn. Nhưng giữa mùa tuyết đóng thành băng rất trơn trợt, đi rất dễ té.

    Ở đây cứ đầu mùa đông là mọi người phải đi chích ngừa cúm. Hồi mới sang anh em rất sung. Mùa đông đi chụp hình cả ngày ngoài trời cũng không sao. Có khi rủ nhau lên rừng dã ngoại, xem họ làm siro maple. Xứ này ở đâu cũng thấy cây này. Nhưng chỉ cần trải qua vài mùa đông thôi thì ai cũng thấy ngán. Mùa đông ngày ngắn đêm dài nên mọi người đa số ở trong nhà. Hôm nào máy sưởi hơi nước gặp sự cố phải chạy máy sưởi điện. Khổ cái là máy sưới điện, do không có độ ẩm, thường gây chảy máu mũi và khô da, khô cổ. Những người Việt sống lâu năm ở đây thường rất sợ mùa đông. Cái lạnh theo thời gian ngấm vào người tàn phá sức khỏe ghê gớm.


    Lấy nhựa maple


    Dẫn nhựa maple
    Bận lòng chi nắm bắt

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    Tôi ở California nên nói về thu thì rất mắc cở. California như miền Nam Việt Nam, chỉ có nắng và mưa. Đa số là nắng. Thu ở đây như bé gái mười lăm tập phấn son -- một thoáng dịu dàng, nhưng không đủ phê. Có những công viên có vài cây phong, con nhà công không giống lông cũng giống cánh, thu về cũng có sắc đỏ vàng cũng lành lạnh. Nhưng vài cây phong không làm đủ mùa thu. Đôi khi tôi phải chọn một góc đứng nhìn, để không phải thấy mấy cây xanh khác chen vào, mới hơi hơi cảm là thu.

    Muốn thấy rừng thu phải qua vùng New England Đông Bắc nước Mỹ.
    Có thể nói mùa thu là điểm đặc trưng của Canada. Người dân ở đây thật thà, hiếu khách. Cuộc sống ở Canada rất nhàn hạ không bận rộn, tấp nập như ở Mỹ. Tặng bác bài thơ về mùa thu nè:

    Rừng Phong

    Rừng phong như rực lửa
    Hoàng hôn đỏ trời mây
    Vai anh em hãy dựa
    Rừng thu ru cơn say

    Mùa thu về nơi đây
    Công viên lá rụng đầy
    Ngả lưng trên thảm mới
    Tình ta thêm ngất ngây

    Tranh thu ai tô vẽ
    Rừng cây khoe sắc màu
    Ta kề vai thỏ thẻ
    Trọn đời ta bên nhau

    Nguyên Ðỗ
    Bận lòng chi nắm bắt

Mùa thu Belleville

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68