Bài viết của bác Lâm Đệ rất đặc sắc về một nước Mỹ văn minh, hiện đại và nhân văn bằng lối so sánh ngầm mà Ai-cũng-biết-là-thế-đấy.

Trước một nước Mỹ như vậy, chẳng riêng Trung Hoa anh hùng mà Việt Nam chúng ta bỗng trở nên nhỏ bé và lạc hậu quá. Nhưng cá nhân tôi, tôi vẫn thấy VN có những giá trị mà một Hợp chủng quốc như Hoa Kỳ chẳng thể có được: Tính cộng đồng, giá trị gia đình, giá trị truyền thống... Mặc dù trong những thập kỷ gần đây, những giá trị ấy bị xói mòn nghiêm trọng bởi sự du nhập văn hóa phương Tây cùng sự nhiễu loạn trong quá trình tiếp thu, bản lĩnh người Việt bị lung lạc trước những dòng chảy văn hóa khổng lồ, các giá trị bị đảo lộn nhưng xét về bản chất, người Việt và lối sống Việt vẫn rất đáng trân trọng.

Tôi hi vọng một ngày nào đó, Việt Nam trở nên văn minh, hiện đại và giàu mạnh như các nước phát triển (Mỹ chẳng hạn) và vẫn giữ được cái lõi dân tộc của mình!