Kết quả 1 đến 10 của 312
Hybrid View
-
03-10-2012, 11:47 AM #1
Vừa nãy phóng xe ra bến xe đưa cho anh em mấy bàn cờ vải để mọi người có cái xài trên chuyến xe dài hihi. Ra tới nơi thì cũng là lúc bác tài hô hào lên xe ngồi chuẩn bị khởi hành, chỉ kịp bắt chân bắt tay chúc anh em lên đường thành công. Thật là :
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng trống ở trong lòng...
Lần Nam Tiến này tuy có chút khó khăn hơn năm ngoái về việc đi lại,về hầu bao cũng thế he he nhưng cũng là cơ hội để thử sức chịu đòn, chất lỳ lợm của đoàn quân Hải Phòng và tài lãnh đạo của Chưởng Môn. Chỉ cần nghĩ tới lúc được hội ngộ với những kỳ hữu khắp nơi, được vui buồn với những ván cờ của đội nhà và được dịp cụng ly với các anh hùng hào kiệt, đặc biệt là được hội ngộ với Lâm Đệ lão gia thì mọi nỗi nhọc nhằn sẽ tiêu tan hehe
Chúc anh em nhà mình đánh một trận thật hay ,thật đẹp, thật vui nhé! Hải Phòng chiến thắng!Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
CLB cờ tướng Hải Phòng đến với giải A2 - 2012
Đánh dấu