Kết quả 11 đến 18 của 18
Chủ đề: Giang hồ tam ác
-
25-06-2009, 11:23 AM #11
Báo chí xứ ta thì đáng kinh lắm cơ. Tôi chơi sách xưa mà nghe họ viết rằng ở đường Nguyễn Thị Minh KHai có hơn...40 tiệm sách cũ mới sợ kìa.
Việc chấp 2 Xe thì nghe tai nọ xọ tai kia rồi.
Trình của Bảo thì dư sức chấp 1 anh ghiền cờ (không bài bản) 1 Xe.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
25-06-2009, 11:30 AM #12
Thế nhở anh đồn trưởng mới học chơi cờ được một tuần , thế là anh ta mê cờ , học đước 1 tuần rồi mê cũng có lý lắm , sau đó 1 tuần thì anh ta gặp NTB , lúc này Bảo dư sức chấp 2 xe :d
-
25-06-2009, 12:16 PM #13
tui thấy có bài báo nói về tam ác ngày xưa ở SG cop lên cho vui , diễn đàn thêm phong phú thôi mà .Nhưng Tam ac là có thật . chuyện Bảo chấp xe hay ko thì đau có biết.
Các bạn vui vẻ nhé .
-
25-06-2009, 12:54 PM #14
Cám ơn bạn đã Post bài lên để anh em đọc cho vui rồi ..bàn tán cho vui , đâu có gì đâu , có bài nào hay hay bạn post lên tiếp nhé . Vui là chính .
Các giai thoại trên đều có thật , nhưng khi viết thì các nhà báo nhà văn thêm thắt chút đỉnh cho nó văn chương ấy mà . " Nhà văn nói láo , nhà báo nói thêm " , cười chút cho vui , không ai trách người sưu tầm cả
-
25-06-2009, 01:08 PM #15
-
25-06-2009, 01:32 PM #16
"Ghiền cờ" theo ý tôi trong câu đó là những người mê chơi cờ Tướng, nhưng suy nghĩ bảo thủ, không tin vào bài bản sách vở. Cứ đánh theo kinh nghiệm bản thân. Không tiến bộ, dù ngày nào cũng chơi.
Có những người hay có 1 kiểu xuất quân. Vd: Pháo đầu, lên mã, ra xe, vào pháo 6, lên mã, rồi hoành hoặc trực xe tùy đối phương. Những người như thế vẫn xem là ghiền cờ (ngày nào cũng chơi mà) nhưng không có tư duy, kiến thức... kiểu ra quân vậy thì cỡ Bảo chấp 1 Xe là dư sức.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
25-06-2009, 02:40 PM #17
Cờ càng lên cao,càng hiểu được thì mới càng thấy được cái đẹp,cái hay,bao la và nghệ thuật của nó.Thích nhất là khi học hết 18 ban võ nghệ,nội công tuyệt lâm bước chân ra ra "giang hồ" đánh cờ kết bạn,nam chinh bắc chiến,đông tẩu tây bôn,đúng là thú vui vượt ngoài trần thế.Tất nhiên túi tiển rủng rỉnh,bạn bè vô số nữa.
Chứ bảo thủ mãi chán phèo.Có mấy ông ở gần chỗ mình ở,suốt ngày đánh cờ,cãi nhau là tài,đi cực nhanh,mãi chỉ luẩn quẩn 1 kiểu chơi như trong lập trình,tính toán thì chậm mà ăn quân thì nhanh như chảo chơp,đã vậy hay nói kháy,nói đểu rất cay độc.Mình góp ý thì bảo thằng ranh biết cái gì mà nói,xin đánh thử thua te tua thấy mặt mình là lảng đi,không cho chơi nữa.Những người này không rõ đánh cờ sẽ thấy nó hay ở điểm nào vậy,hay qua chơi cờ để chỉ trích,đả kích lẫn nhau ?.
-
27-06-2009, 02:01 PM #18
Giang hồ tam ác
Đánh dấu