Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Bạc Nhạc
Threaded View
-
26-09-2012, 02:13 AM #5
Lời của Khổng Tử như thể đúc kết lại câu chuyện của Việt vương. Rõ ràng bản thân Việt vương đã nhận ra bản chất của vấn đề tất sẽ có hành động đúng đắn. Chỉ là do nhất thời tâm còn bấn loạn nên đâm ra sợ sệt. Vua Tấn thuộc loại bạc đức nhưng tham lam đòi nghe "thánh nhạc" cho bằng được. Đây là loại người không biết thoả mãn cái dục vọng của mình nên nhất định sẽ bị diệt vong. Vua Việt thì nhất thời bị đám nịnh thần lôi kéo, nhưng ông đã nhận ra được việc đó sớm muộn sẽ mất nước liệu ông có tiếp tục chăng? Vua Việt tuy bạc đức nhưng vẫn còn Thân Cô, Thế Cô như thể đức tuy bạc nhưng chưa tận. Như thế thì người chưa thể chết được. Khổng Tử đã rất khéo léo dùng từ "bọn bạc nhạc" để nhắc nhở vua Việt.
Vua Tấn vì nghe "thánh nhạc" mà chết, vua Việt vì nghe "bạc nhạc" mà giác ngộ sai lầm. Vậy thì đâu là thánh nhạc, đâu là bạc nhạc? Tôi nghĩ Khổng Tử sau khi trả lời cho Thế Cô chắc Ngài cũng cười thầm trong bụng.
Bận lòng chi nắm bắt
Bạc Nhạc
Đánh dấu