chú Ngô Minh Sơn được anh em gọi với một cái tên thân mật là chú Tài đồ sắt!

Người ta gọi như thế là vì chú bán đồ sắt ở đường Lê Lợi - phường 2 tp Cà Mau. Tên tiệm là Tài Cà Mau. Tôi hỏi chú tại sao chú tên Sơn mà người ta gọi chú là Tài thì chú trả lời là cha muốn đặt tên Tài mà mẹ không chịu nên đặt tên Sơn. Cuối cùng, khai sinh tên Sơn nhưng ngoài đời thì người ta gọi là Tài.

Chú là người dễ gần, rất vui tính, đáng kính và dễ hòa đồng, thường nếu anh em đi nhậu mà không có chú thì cảm thấy bàn nhậu như thiếu một cái gì đó.

Công lực của chú thì thuộc hàng TOP tại Cà Mau. Thời đỉnh cao của chú là những năm 90, khi đó chú đã từng đọ sức với những cao thủ lừng lẫy như Tống Văn Long, Cao Thanh của Bạc Liêu; Trịnh A Sáng, Nguyễn Thành Bảo và chú Minh "bao thơ" (Trần Văn Minh - Vĩnh Long). Lối đánh của chú là thích tấn công và chú đánh những đòn thế rất hiểm độc, khi cần chú có thể phế quân để tấn công đối phương và thường thì những đối thủ của chú buông gươm bởi seri đòn chủ chú. Sở trường của chú là cuộc thuận pháo cổ điển - một bố cuộc đã làm dậy sóng cờ tướng Cà Mau. Tuy thích tấn công, nhưng chú cũng có thể chơi phòng ngự phản công khi chấp đối phương từ 2 -3 nước tiên, khi đó, đối thủ nào mà yếu bóng vía thì chơi với chú Tằi giống như lao đầu vào bẫy - càng vùng vẫy thì vòng vây chú Tài càng siết chặt như vòng Kim Cô của Đường Tam Tạng. Hạn chế lớn của chú là ít cập nhật những nước biến mới bây giờ nên chú có phần vất vả khi đối đầu những đối thủ chơi bài bản.

Những người nào thắng được chú Tài phải là những người có bản lĩnh và phải biết lạnh lùng và có khả năng sát thủ. Sức cờ của chù bây giờ vẫn mạnh hơn những bậc cao thủ như: Lữ Thanh Ý (phường 6), Trịnh Quốc Thắng (phường 2), Trần Văn Thuẫn (phường 8), Trần Vĩnh Cửu (phường 6), Phạm Văn Hòa (phường 4), Lê Tâm (phường 7)... những người đả làm mưa làm gió tại Cà Mau những năm 90.

Nhớ có lần chú giao đấu với Đoàn Minh Khánh - đại cao thủ Trần Văn Thời - chú chấp 2 nước tiên. Ban đầu tôi nghĩ chú bị hố kèo và chú có thể đánh đồng với Khánh nhưng cuối cùng chấp hạ Khánh 2 lần. 2 cao thủ giao đấu với nhau thi triển những những đòn thế mạnh như búa bổ, sắc như gươm giáo, nhanh như sấm chớp... phần thắng cuối cùng thuộc về người cò kinh nghiệm và bản lĩnh hơn.

Mới đây nhất, chú và anh Trần Văn Kết đánh đồng đội và hạ cặp đôi Trần Văn Thanh - Trần Minh Vũ trong một ván cờ "kinh động cả đất trời". Kết quả là Thanh - Vủ thua một chầu rượu đế quán Vân Long.

Những ai ở Cà Mau muốn lên cờ thì chú Tài là thử thách cho lòng quả cảm cũng như bản lĩnh chinh chiến. Tôi lên cờ một phần cũng là nhờ chú và tôi cảm thấy tự tin hơn khi đối đầu những đối thủ mạnh.

Ngoài cờ tướng, chú là người yêu âm nhạc đặc biệt là thể loại nhạc trữ tình và tôi đã từng nghe chú hát, giọng chú ấm áp và sâu lắng như tình cảm của một người cha.

Chú còn là người thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. Chính chú tạo ra một cơ ngơi vững chắc tại phường 2 và phướng 4 tp Cà Mau. Tuy đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chú nói: "Bây giờ phải làm kiếm mớ vốn dưỡng già rồi sau đó giao cho con cháu nó làm!". Sư nhạy bén trong kinh doanh đã giúp chú có nhiều thành công rực rỡ, chú nhìn thấy được tình thế và luôn làm chủ nó một cách rất tài tình.

Những ai đến Cà Mau mà không giao đấu với chú Tài là một thiếu sót lớn trong trao dồi nghệ thuật kỳ nghệ!