Kết quả 1 đến 10 của 137
Threaded View
-
12-01-2010, 01:51 PM #11
Trong 2 ngày qua vì bận thi HK nên mình không có thời gian UP hình lên được. Nay up lên để cho giới mộ điệu cờ tướng ở xa có thể theo dõi từng bước đi của các kỳ thủ.. Theo như anh Xuân - BTC giải cho biết, đây được xem là Đại Hội Võ Lâm, chỉ thiếu duy nhất đoàn Đà Nẵng, còn đâu đủ hết các anh tài. Ngày khai mạc, một số kỳ thủ vắng mặt vì mắc công đài (hoặc bận công chuyện riêng). BTC đã cố gắng xắp xếp lịch thi đấu sao cho hài hòa với các kỳ đài trong TP.
Cặp đấu chú ý nhất trong ngày khai mạc, diễn ra giữa túy kỳ tiên Trịnh A Sáng và Nguyễn Hoàng Lâm (Lâm tay dài). Trong hình, ĐCQTĐS Trịnh A Sáng mặc áo màu đen, còn Lâm tay dài (đeo kính, mặc áo xanh). Ván này Trịnh A Sáng đi tiên và đã hòa với NHL



Cặp đấu giữa kỳ thủ Lại Lý Huynh và chú gì đó không biết tên (A). Ván này Huynh đi tiên, Huynh chơi thế cục quá cung pháo. Khán giả xem trận này ồ cười vì đánh được khoảng 20 nước, chú (A) chơi võ say khi lấy chai rượu ra vừa đánh vừa tu
Nhưng kết quả vẫn thua LLH

Cặp đấu giữa Lê Phan Trọng Tín (áo đỏ, đang alo cho bồ) và 1 chú gì cũng không biết tên
Đứng xem là anh Minh Tú (PV Báo SGGP, áo xanh, đeo kính)

Còn đây là sới bên trong, trong hình là tiền bối QTĐS Mông Nhi đang tu nốt ly cafe đá đang còn dang dở
Gần nhất là cặp đấu giữa QTĐS Nguyễn Hoàng Lâm (lâm người mẫu) và Bạch mi ưng vương Trương Á Minh (người mập, phía tay phải màn ảnh nhỏ của các bạn)
Trận này đang đánh trung cuộc ngon lành, tự nhiên Lâm người mẫu đi nước lãng xẹt dẫn đến mất xe ngay nước sau đó!


Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 12-01-2010 lúc 02:26 PM.
Giải cờ tướng tranh cúp CLB HƯƠNG QUÊ lần II mừng xuân CANH DẦN 2010!!!





Đánh dấu