Kết quả 1 đến 10 của 137
Threaded View
-
12-01-2010, 02:03 PM #11
Giải lần này có sự góp mặt của chú Vũ Văn Giáp, đã từng vô địch cờ mù VN 2 năm. Phải nói chú có trí nhớ rất tốt, bàn cờ nằm hết trong đầu. Tuy nhiên, vì đi nhanh quá nên chú đã thua tay cờ gì đó còn rất trẻ:


Còn đây là sới bên trong. 2 anh ĐCQTĐS Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội) và QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh ngồi cạnh nhau. Vừa đánh vừa tán dóc. Tuy nhiên, ĐCQTĐS Nguyễn Thành Bảo có vẻ pro hơn khi đánh cờ chớp với đối thủ gì đó. Chưa đầy 20 nước đã xong ván. Còn anh Ninh "thầy chùa" thì cực hơn tí nhưng cũng dành chiến thắng

Vừa đánh, anh Ninh vừa đàm đạo cờ với anh bên cạnh

Đánh xong, Bảo đứng xem Ninh thầy chùa thi đấu. Bên cạnh anh là Hoàng Trọng Thắng (vô địch Vũng Tàu). Hai anh trông rất ngầu khi nhìn ống kính của PV

3 anh em hợp cạ, đang đàm chuyện tiếu. Không biết anh Thắng nói cái gì mà anh Bảo cười khí thế
Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 12-01-2010 lúc 02:27 PM.
Giải cờ tướng tranh cúp CLB HƯƠNG QUÊ lần II mừng xuân CANH DẦN 2010!!!





Đánh dấu