Kết quả 1 đến 10 của 137
Hybrid View
-
03-02-2010, 01:18 AM #1
Như vậy, qua 5 ngày thi đấu sôi nổi, giải đã kết thúc tốt đẹp. Lần đầu tiên được thấy các tuyển thủ quốc gia bằng xương bằng thịt như anh Bảo, anh Ninh, chú Sáng, chú Minh, anh Lâm... được xem phong cách thi đấu của họ, CXQ cảm thấy rất vui. CXQ xin gửi lời cảm ơn đến anh Xuân. Anh có vai trò rất lớn trong việc mời gọi các kỳ thủ nổi tiếng về tham dự, đồng thời cũng tìm kiếm nhà tài trợ cho giải. Anh đã cung cấp các ván đấu để CXQ kịp thời cập nhật cho quý bằng hữu yêu cờ được biết. Các bạn cũng biết rồi đấy, biên bản ở các giải phong trào thường 12 nước đầu xem tạm được, từ đó trở về sau do áp lực áp lực trận đấu, áp lực thời gian, nên chữ viết của các tuyển thủ bắt đầu khó đọc, viết thiếu/dư nước, viết nhầm nước. Nhiều lần 2 anh em lần mò ván cờ, luận mãi không ra, phải gọi điện trực tiếp cho kỳ thủ, nhờ họ sắp lại ván đấu, tưởng xong rồi, chuẩn bị save thì phần mềm bị lỗi, lại phải làm lại từ đầu
Một điều đáng ghi nhận là các kỳ thủ ở xa mãi trên Củ Chi, Q.6..mặc dù ở rất xa Q.9 vẫn đều đặn xuống thi đấu.
Chắn chắn những ngày tham gia giải với vai trò PV Amateur sẽ không thể nào quên được với CXQ cũng như những người yêu cờ khác. Nếu có điều kiện về thời gian, CXQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn yêu cờ qua giải A1 quốc gia tại Bình Phước vào đầu tháng 3/2010 này, để đưa những kỳ thủ gần gũi với người hâm mộ hơn. Nhân dịp xuân canh dần sắp đến, gửi tặng các bạn yêu cờ bài "Xuân Vẫn Sang Diệu Kỳ" do ca sĩ Ngọc Anh thể hiện, với lời chúc "sức khỏe, hạnh phúc, thành công" đến bạn yêu cờ gần xa.
Mến chào!
Coffee Hương Quê - Hẹn gặp lại


Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 03-02-2010 lúc 01:24 AM.
-
03-02-2010, 06:11 PM #2
[QUOTE=CXQ;36934]Như vậy, qua 5 ngày thi đấu sôi nổi, giải đã kết thúc tốt đẹp. Lần đầu tiên được thấy các tuyển thủ quốc gia bằng xương bằng thịt như anh Bảo, anh Ninh, chú Sáng, chú Minh, anh Lâm... được xem phong cách thi đấu của họ, CXQ cảm thấy rất vui. CXQ xin gửi lời cảm ơn đến anh Xuân. Anh có vai trò rất lớn trong việc mời gọi các kỳ thủ nổi tiếng về tham dự, đồng thời cũng tìm kiếm nhà tài trợ cho giải. Anh đã cung cấp các ván đấu để CXQ kịp thời cập nhật cho quý bằng hữu yêu cờ được biết. Các bạn cũng biết rồi đấy, biên bản ở các giải phong trào thường 12 nước đầu xem tạm được, từ đó trở về sau do áp lực áp lực trận đấu, áp lực thời gian, nên chữ viết của các tuyển thủ bắt đầu khó đọc, viết thiếu/dư nước, viết nhầm nước. Nhiều lần 2 anh em lần mò ván cờ, luận mãi không ra, phải gọi điện trực tiếp cho kỳ thủ, nhờ họ sắp lại ván đấu, tưởng xong rồi, chuẩn bị save thì phần mềm bị lỗi, lại phải làm lại từ đầu
Một điều đáng ghi nhận là các kỳ thủ ở xa mãi trên Củ Chi, Q.6..mặc dù ở rất xa Q.9 vẫn đều đặn xuống thi đấu.
Chắn chắn những ngày tham gia giải với vai trò PV Amateur sẽ không thể nào quên được với CXQ cũng như những người yêu cờ khác. Nếu có điều kiện về thời gian, CXQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn yêu cờ qua giải A1 quốc gia tại Bình Phước vào đầu tháng 3/2010 này, để đưa những kỳ thủ gần gũi với người hâm mộ hơn. Nhân dịp xuân canh dần sắp đến, gửi tặng các bạn yêu cờ bài "Xuân Vẫn Sang Diệu Kỳ" do ca sĩ Ngọc Anh thể hiện, với lời chúc "sức khỏe, hạnh phúc, thành công" đến bạn yêu cờ gần xa.
Mến chào!
Coffee Hương Quê - Hẹn gặp lại


bài hát hay quá thằng em
Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 03-02-2010 lúc 06:15 PM.
Giải cờ tướng tranh cúp CLB HƯƠNG QUÊ lần II mừng xuân CANH DẦN 2010!!!





Đánh dấu