Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Không thể chấp nhận được - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 22

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    huế
    Bài viết
    284
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thu âm hộ = hiểu nhầm xiên xẹo
    Thu âm miễn phí = hiểu rõ ngay
    Rõ ràng là cái biển đó do người ngôn ngữ hạn hẹp viết rồi
    thiếu gi cách thể hiện ý kiến mà ko bị hiểu sai

  2. #2
    xuan2009's Avatar
    xuan2009 Guest

    Mặc định

    Rất tuyệt! cười bể bụng luôn.
    Cảm ơn bạn Gà. CHÀO

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cũng may thu xong không phát lại chứ trưng biển "phát âm hộ miễn phí" thì chen lấn xô đẩy có mà toi

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    98
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sibachao Xem bài viết
    Cũng may thu xong không phát lại chứ trưng biển "phát âm hộ miễn phí" thì chen lấn xô đẩy có mà toi
    Bạn này làm tui không thể nín cười được. Tui cứ đọc đi đọc lai là tui cười như thằng khùng. Bạn viết bài tiếu quá chiệu không nổi.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hì hì hì ! Rắn là một loaị bò
    lật qua trang bên kia có những chữ tiếp theo

    ...sát không chân!!!
    Không thể dùng từ khác được sao?
    " PHÒNG GIÚP
    HỌC SINH SINH VIÊN THU ÂM
    HỖ TRỢ CHO CUỘC THI
    LIÊN HOAN ÂM NHẠC
    HSSV VIỆT NAM 2008 "
    Không biết do người đề ra cái nhãn cố tình hay vô ý nữa.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    70
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    thế cuối cùng là thu cái gì thế các bác ????
    Tri túc chân quân tử, vô cầu đại trượng phu

  7. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    203
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cười vỡ bụng mất.... Đúng là ngữ pháp việt nam.
    Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm !
    Nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim ... !!!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    176
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thực ra căn cứ vào bức ảnh Anh Gà thì cái nguời trưng cái biển ấy biết thừa, nhưng hắn chơi xỏ ......nên mới trình bày như vậy ..........hehehehe

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    18
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bó tay - không nín được cười .
    Cao nhân tắc hữu cao nhân trị

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông anh mình lâu lâu vào diễn đàn và đi khảo cổ .
    Bài này , lúc đó lang thang vào Blog Bố Cu Hưng , anh chàng này viết nhiều bài rất hài hước .
    Chủ nhân Blog này là 1 cây viết cự phách và làm 1 chức vụ gì đó bên báo Pháp luật tp HCM .

Không thể chấp nhận được
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68