Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: Cờ tàn không khó mà hay
Hybrid View
-
13-01-2010, 07:27 PM #1
Thế này hồi trước Koleloi đọc ở đâu đó rồi, liên quan đến 1 giai thoại khá hay: đại loại là 1 cao thủ của Hồng Kông hay đài Loan mang sang Việt Nam đố các danh thủ của chúng ta; tầm vào những năm 50 hay sau này 1 chút gì đó. Cuối cùng sau 1 thời gian khá dài giới cờ nước ta không ai giải được sau đó phải nhờ 1 Việt Kiều sống bên Pháp, 1 nhà Mạnh Thường Quân của giới cờ giúp đỡ. Cuối cùng cũng tìm được lời giải đáp
Để lúc nào tìm lại bài viết đó rồi post lên cho mọi người cùng đọc.Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
Cờ tàn không khó mà hay
Đánh dấu