@ Bác Curious: Đã là hoa thì nó phải khoe sắc thôi bác à. Tạo hóa sinh ra nó phải vậy. Bác cho rằng tranh cãi, giận hờn... sinh ra bản ngã, tạo ra tính người. Đó cũng là một suy nghĩ thú vị đấy.

@ Bác Gió: Trong Tứ vô lượng tâm (từ-bi-hỷ-xả) thì tâm xả đứng thứ tư. Tâm xả hay tâm không phân biệt ở đây là tâm không bị chi phối bới cảnh, nhận định chân chính, suy luận vô tư, tức là không ghét bỏ cũng không luyến ái; không ưa thích cũng không bất mãn. Tâm xả không có nghĩa là không chịu quan tâm hay bỏ mặc rồi trở nên vô cảm. Bàn về cái này thì dài dòng lắm. Tóm lại, nếu ta hiểu nó thi đầu còn ngồi ở đây hàn thuyên tâm sự .