Kết quả 31 đến 32 của 32
Chủ đề: Giáo nhân
-
06-10-2012, 02:15 PM #31
@ Có ông trời không? Nếu bạn hiền là ông trời, bạn hiền sẽ ung dung tự tại, hưởng lạc bình yên? hay tạo ra cảnh trần này như 1 thú vui tiêu khiển?
=> Đừng tin vào số phận.
@ Tư duy để làm gì? Bạn hiền đã tư duy để quyết định tốt nhất cho vấn đề? hay chỉ dùng tư duy để chấp nhận kết quả?
=> Tư duy để chọn lựa mặt tích cực.
@ Làm sao để vui hay buồn? Bạn hiền mở cửa lòng và chỉ đón nhận đầy niềm vui, chỗ nào cho nổi buồn? Bạn hiền quyết định việc này hay việc này quyết định bạn hiền?
=> Sử dụng quy luật đầy thì không còn chỗ trống.
@ Giàu là gì? Là nhiều tiền hay vừa nhiều tiền, vừa nhiều niềm vui? Nghèo có niềm vui không, hay chỉ ít tiền?
=> Phải luôn hiểu rõ các khái niệm.
@ Dạy cho con cái của chúng ta điều gì? Đừng tin vào số phận? Tư duy để chọn lựa mặt tích cực? Sử dụng quy luật đầy thì không còn chỗ trống? Phải luôn hiểu rõ các khái niệm?
=> Còn chúng ta sẽ học những gì?Lần sửa cuối bởi RONGDA, ngày 07-10-2012 lúc 02:19 AM.
-
07-10-2012, 05:01 AM #32
Chà cũng đã chiêm nghiệm lâu lắm mới ra những câu súc tích như vầy.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Giáo nhân
Đánh dấu