Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Lại một thế cờ mới
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 36
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    11
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lại một thế cờ mới

    ở bài trước em có nhờ các anh chỉ cho em rồi. định bụng ra làm cho ông ấy kiếm lại tiền. ai ngờ ông ý biết thua thế. ông bỏ thêm 1 con tốt xanh vào. các anh giúp em với. hôm nay lại đi 300k
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    867
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    thế tổng cộng pác đi bao nhiêu rùi???
    DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)

    XUANTOCDO.VN

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cứ tưởng sau đợt H5N1 gà vịt chết tiệt cả rồi chứ, sao vẫn còn một con béo thế...

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    11
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bay đứt 8xi

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thôi, mỗi ngày nộp 300k thôi nhá, không thì các bác ngoài vỉa hè hết cả thế cờ để bày đấy.

  6. #6
    xuan2009's Avatar
    xuan2009 Guest

    Mặc định

    Thế này giãi như thế trước -hòa

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    11
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    vẫn thua bạn ạ

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    365
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mạo muội góp ý với bạn chủ Topic thế này: nếu bạn muốn nghiên cứu các thế cờ với mục đích nâng cao công lực, để giải trí hay để mở mang vốn cờ thì tôi nghĩ bạn sẽ thấy nhiều điều bổ ích và sẽ đạt hiệu quả hơn. Còn trong truờng hợp cố gắng đi giải thế cờ này thế cờ nọ với mục đích đòi lại tiền, hay nói thẳng ra là để lấy tiền từ trong túi kẻ khác thì tôi nghĩ là không nên. Thứ nhất họ là thầy rồi, mà đã là thầy thì cứ mãi là thầy thôi, thứ 2, động lực của bạn xuất phát từ vật chất-thắng thua, bạn càng càng cay cú, càng muốn đòi lại sẽ càng mất thêm nhiều mà thôi.

    Đôi lời góp y có gì không phải mong bạn bỏ qua cho.
    Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
    Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
    Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
    Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    338
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tienthang Xem bài viết
    vẫn thua bạn ạ
    Bữa nào rảnh đi với tôi,tôi lấy lại tiền cho....

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thế này tôi vừa giải cho bạn rồi. Nhưng mỗi bên có thêm 2 tốt nữa thì mình chưa nghiên cứu

Lại một thế cờ mới
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68