Hồi kí Nha Trang:

Mình xin mạn phép viết vài dòng hồi kí về Nha Trang sau giải A2 toàn quốc vừa qua của Đoàn Thái Nguyên nha:

Mùa thu lành lạnh ở Nha Trang như mở lời chào của khí hậu mùa thu miền Bắc Bộ, vì lúc này ở miền Bắc vẫn khí hậu vẫn nóng. Đoàn Thái Nguyên gồm 4 kỳ thủ và 2 lãnh đội đặt chân đến Nha Trang đúng như dự kiến là đội hình miền Bắc đầu tiên tới Nha Trang. Đặt phòng tại khách sạn quốc tế trước đó nhưng chỉ khi tới nơi mới thấy Nha Trang thật đẹp, như là bài hát mà chuyến tầu SE đã ngân vang trên lãnh thổ Khánh Hoà, phóng viên tác nghiệp nghiệp dư của Thái Nguyên với chiếc máy ảnh kỹ thuật số chuyên biệt chụp lia lịa những quang cảnh của một cuộc hành trình mang ý muốn của may mắn. Vừa tới đại sảnh của khách sạn Quốc tế nơi tổ chức sự kiện là lời mời khách hết sức chuyên nghiệp và làm vừa lòng bất kì ai của công vụ Lễ Tân, quả thực cũng gây hấp dẫn và khác lạ đối với các thành viên trong đoàn, cảm giác một chút đặc biệt nơi này.
Vài ngày nghỉ ngời sau đó trước khi bắt đầu Lế bắt thăm thi đấu là một quan sát đặc biệt về Nha Trang đối với các thành viên trong Đoàn. Nha Trang có chút mộng mơ, một chút gì đó mang mùi thoang thoảng của muối nơi miền cát biển, dù rằng có tin cơn bão đổ bộ qua nhưng những cơn mưa biển vẫn có gì đó khá xa lạ với con người Thái Nguyên. Nha Trang vẫn đẹp và háo hức một cảnh biển sầm uất.
Cũng trong những ngày nghỉ ngơi và tranh thủ cập nhật lịch hành trình của các đội khác cũng đang đến từ miền Bắc, tôi có cơ hội tiếp xúc với con người Nha Trang nơi này. Có lẽ là không xa lạ, vẫn là chất giọng rất ấm và cái nhìn thân thiện cởi mở của dân tộc Việt Nam, và có lẽ ấn tượng trong mắt người nam nhiều hơn có thể phải nói là người nữ. Từ những quán ăn thân thiện, bình dân, chất giọng ngọt ngào tế nhị của các chị thật là đặc biệt. Phố xá tấp nập nhưng không quá đông đúc, từ các món ăn mọi miền và đồ uống hương vị cà phê đặc trưng góp phần thư giãn thoải mái, gần gũi cho các thành viên của Đoàn vừa đi làm nhiệm vụ mà lại vừa du lịch và thưởng ngoạn không gian biển tuyệt vời.
Ổn định nơi ở bên khách sạn Quốc tế 2, các thành viên được tiếp xúc với các nữ lễ tân xinh đẹp mà chỉ sau một ngày cả đoàn phải công nhận là "người đẹp xứ Nha Trang". Nổi bật trong số đó là Hoàng Lan, cô ấy xinh đẹp và gọn gàng trong chiếc áo dài với những gam màu phù hợp, tôi chợt nhận ra một chất giọng đặc biệt và dễ thương, hơn nữa cũng cực kì hấp dẫn bởi sự sôi nổi vốn là phong cách nghề nghiệp.
Nếu bạn đã nhiều lần đi du lịch, tất nhiên ngoài danh lam thắng cảnh ra thì đương nhiên tiếp xúc với con người bản địa bao giờ cũng là một phần tất yếu. Hoàng Lan đặc biệt và có lẽ còn đặc biệt hơn vì sự phũ phàng bởi người miêu tả lại cô ấy là một thanh niên đang tuổi trưởng thành, ở cái tuổi 30 và chưa lập gia đình riêng, anh ta đủ lãng mạn để viết và miêu tả về Hoàng Lan như những nhà văn, nhà tiểu thuyết, và cũng thật phũ phàng vì người miêu tả lại là tôi, đại diện trong một Đoàn tham dự giải, một vận động viên cờ tướng lại càng chóng vánh. Thứ không nhanh và chẳng chậm của thời gian, nó là hồi hộp cả lòng trai trẻ, và làm bẵng quên một cuộc đại thư hùng trong giới cờ tướng toàn quốc đang chỉ đợi đến giờ G.
Và...có những cơn mưa ở Nha Trang bắt đầu như thế, một cơn mưa miền biển đan xen cảm xúc và chinh chiến, giữa cái nhiệm vụ thực và xúc cảm đời người..., nếu như là nhà văn tôi...còn viết tiếp./

Còn nữa...