Bạn nào ở Đà Nẵng thì những quyển này tìm rất dễ. Mình thấy các sách chuyên đề khai cuộc của Tạp chí Người chơi cờ là loại sách ế nhất, có những quyển nguyên cả chồng bụi bám dày cả lớp luôn. Mà thấy cũng đúng, mọi phương án trong các sách đó đều chỉ được chia ra một cách nửa vời, không có một lời bình luận nào, và cũng không nói rõ vì sao phải đi như thế. Với trình độ vịt thủ như mình (và có lẽ là số đông người cần mua sách) thì đọc những sách dạng như thế dễ nản lắm.
Ở ĐN nhà sách Yên Bái, Nam Phương.... còn đầy, bụi dính tùm lum, vậy mà các bạn ở SG sao tìm khó quá nhỉ
Đánh dấu