Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nội thiên Trang Chu - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 13 của 13

Chủ đề: Nội thiên Trang Chu

  1. #11
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thua ... nói bóng nói gió kiểu này không mình chá hiểu gì hết.
    Bác Lâm Đệ đã thương tình viết chử đậm cũng mù luôn .


    @PhiHương -- "Đạo gia chưa từng không hợp với Nho gia.". Cám ơn. Cái này thì hiểu
    :-). Chắc cũng như tôi nhìn Phật giáo và Thiên Chúa giáo như nhau. Như ông Trọng Ni
    ở trên nói, tuỳ theo cái nhìn.

    @D -- Đọc lại bài của Bồ Đề Đạt Ma, bây giờ mới thấy cái thú vị của công án đó không
    phải chổ cúa Huệ Khả, mà chổ của ba người kia. Họ thiếu sót, sai lầm ở đâu. Cám ơn.

    @TonTu: Nghĩ lại mới ra là chắc vì tôi dùng cụm từ "đám đó" để nói về những Lảo gia
    trong bài, có thể làm bạn phật lòng. Nếu vậy thì xin lổi. Chúa Giêsu nhiều khi nói
    chuyện với bạn bè tôi cũng dùng chử rất bìhh dân. Tuy nhiên công nhận chử "đám đó" thường dùng có hàm ý không tốt. Lổi tại tôi.

    Sáng nay cà phê ngon
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 09-10-2012 lúc 12:31 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. #12
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he mấy bài viết của bác Lâm cũng khó nhai lắm. Đọc xong chả hiểu gì. Không biết bác Lâm có thuộc "đám đó" không nữa
    Bận lòng chi nắm bắt

  3. #13
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Lâm này nhiều đám lắm. Dân ham chơi mà . Mà ổng chơi đồ cổ thứ xịn không à.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Nội thiên Trang Chu
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68