-

Gửi bởi
tuthien
mấy anh ở dbscl có biết một tay cờ giang hồ bị dị tật giống như bị tâm thần vậy,miệng méo,tay thì vênh vênh..(không biết có diễn kịch không?)nhưng trình cơ rất cao từng có mặt ở các sới cờ độ ở Đồng Nai,mình đã đụng độ với anh ta(chấp mình mã,mình chấp lại 2 nước..mình thua te tua..đúng là nhìn vẻ bề ngoài mà lầm!),anh ta nói nhà ở Cần Thơ? trình cờ cao lắm, nghe nói người vô địch tp Biên Hòa tên Hiền gì gì đó đánh không lại anh này dị tật này luôn.Mấy ae ở dbscl chắc biết tay cờ này chứ?
Theo như mô tả của bạn thì đó chắc là chú Nguyễn Ngọc Thành,từ khi bị tai nạn nên mới như như vậy chứ không phải đóng kịch đâu mà từ lúc bị tai nạn thì cờ chú cũng kém đi nhiều do sức khỏe o tốt
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
[QUOTE=scholes;81127]Theo như mô tả của bạn thì đó chắc là chú Nguyễn Ngọc Thành,từ khi bị tai biến nên mới như như vậy chứ không phải đóng kịch đâu mà từ lúc bị tai nạn thì cờ chú cũng kém đi nhiều do sức khỏe o tốt;bề ngoài y như bạn nói,khoảng xấp xỉ 60 tuổi chống gậy ba toong,đi lại rất khó khăn,tay hay bị run8
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
tay cờ đó tên là An mà người ta hay gọi là An què, cờ đánh rất cao, hơn Hứa Quang Hậu, Huỳnh Linh và anh Nguyễn Trí Bình chấp 1 nước tiên
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-

Gửi bởi
phanphuctruong
tay cờ đó tên là An mà người ta hay gọi là An què, cờ đánh rất cao, hơn Hứa Quang Hậu, Huỳnh Linh và anh Nguyễn Trí Bình chấp 1 nước tiên
ok vậy nên đi óanh A2 cao thế cơ mà
-

Gửi bởi
phanphuctruong
tay cờ đó tên là An mà người ta hay gọi là An què, cờ đánh rất cao, hơn Hứa Quang Hậu, Huỳnh Linh và anh Nguyễn Trí Bình chấp 1 nước tiên
Nguyễn Trí Bình chấp anh này hay anh này chấp Bình hả bạn?
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
cờ của An thì Huỳnh Linh v anh Nguyễn Trí Bình chấp 1 nước tiên
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-

Gửi bởi
phanphuctruong
tay cờ đó tên là An mà người ta hay gọi là An què, cờ đánh rất cao, hơn Hứa Quang Hậu, Huỳnh Linh và anh Nguyễn Trí Bình chấp 1 nước tiên
Cách đây chừng vài tháng mình mới biết anh này , nhà ở gần TT đai học tại chức , cách chỗ mình ở không xa, lâu lâu có thời gian rãnh thằng đệ tử của anh này lại gọi sư phụ nó ra giao lưu vs mình ( thằng đệ tử này đang là sinh viên mình chấp 1 ngựa 3 tiên đánh còn không lại ) An cũng là người rất dễ mến và anh này cũng khoái tính cách của mình nên a e giao lưu rất thoải mái, thế trận ưu thích là phi tượng, đi tiên , đi hậu cũng hay dùng , khả năng trung tàn rất cao; đánh có ăn qua ăn lại nhưng mình thắng nhiều hơn thua ( có lẽ anh ta cố ý nhường vì mình thấy nhiều ván có nhiều nước dưới trình độ của anh ta ), An là tay cờ độ phải nói là " có đạo đức " không bao giờ gạ người khác đánh độ, anh ta đánh độ đều là do người khác rủ hoặc bạn bè ,đệ tử của anh ta ghép ; anh ta kể vs mình có mấy lần đánh độ ăn hết vé số của 1 ông già ham cờ độ thấy ông ta khóc quá mà trả lại gần hết, bình thường anh ta không bao giờ thể hiện mình là người cao cờ mà nhiều lúc cứ ngơ ngơ như Tế điên ( theo lời anh ta ) nhưng ông nào máu me đụng vào thì khả năng ra đi là rất cao ; theo lời anh ta thì tai Cần Thơ hiện giờ có ông Giá cờ rất cao nhà ở Trần Việt Châu , chỉ đánh độ , không bao giờ đi đánh giải, ông này không ngán 1 đối thủ nào ở Cần Thơ khi đánh độ kể cả Huỳnh Linh.
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-

Gửi bởi
scholes
Cách đây chừng vài tháng mình mới biết anh này , nhà ở gần TT đai học tại chức , cách chỗ mình ở không xa, lâu lâu có thời gian rãnh thằng đệ tử của anh này lại gọi sư phụ nó ra giao lưu vs mình ( thằng đệ tử này đang là sinh viên mình chấp 1 ngựa 3 tiên đánh còn không lại ) An cũng là người rất dễ mến và anh này cũng khoái tính cách của mình nên a e giao lưu rất thoải mái, thế trận ưu thích là phi tượng, đi tiên , đi hậu cũng hay dùng , khả năng trung tàn rất cao; đánh có ăn qua ăn lại nhưng mình thắng nhiều hơn thua ( có lẽ anh ta cố ý nhường vì mình thấy nhiều ván có nhiều nước dưới trình độ của anh ta ), An là tay cờ độ phải nói là " có đạo đức " không bao giờ gạ người khác đánh độ, anh ta đánh độ đều là do người khác rủ hoặc bạn bè ,đệ tử của anh ta ghép ; anh ta kể vs mình có mấy lần đánh độ ăn hết vé số của 1 ông già ham cờ độ thấy ông ta khóc quá mà trả lại gần hết, bình thường anh ta không bao giờ thể hiện mình là người cao cờ mà nhiều lúc cứ ngơ ngơ như Tế điên ( theo lời anh ta ) nhưng ông nào máu me đụng vào thì khả năng ra đi là rất cao ; theo lời anh ta thì tai Cần Thơ hiện giờ có ông Giá cờ rất cao nhà ở Trần Việt Châu , chỉ đánh độ , không bao giờ đi đánh giải, ông này không ngán 1 đối thủ nào ở Cần Thơ khi đánh độ kể cả Huỳnh Linh.
nhảm nhí! cờ cần thơ có rất nhiều người hơn Giá, Huỳnh Linh chấp Giá 2,5 tiên đánh ăn qua ăn lại
Xin mời các anh em ở ĐBSCL vào đây
Đánh dấu