Kết quả 31 đến 40 của 78
Hybrid View
-
10-10-2012, 10:15 AM #1
-
11-10-2012, 09:07 AM #2
Thôi đi kiểu vẫn còn thèm đi thế này thì A1 hoặc A2 sau lại có lý do rất chính đáng để đi tiếp bác Gà ạ.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
15-10-2012, 06:59 PM #3
Hehehe , Trung_cadan và Trang tơ ghé Đon dương lúc 10 sáng , vừa đưa 2 thầy trò nhà nó ra sân bay Liên khương để về Hà nội .
Hình ảnh sẽ đưa lên sau - nóng sốt dẻo
-
15-10-2012, 07:04 PM #4
Từ nhà Bác Gà ra Sân bay Liên Khương bao xa, đường dễ đi không ạ?
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
15-10-2012, 07:05 PM #5
À , chỉ 33km , đường dễ đi- anh và anh Bạch đưa ra sân bay , cafe ở đó đến lúc Trang và Trung vào phòng cách lý anh mới về
-
15-10-2012, 08:29 PM #6
Tiễn em ra phi trường
Lần sửa cuối bởi Congaco_H1R5, ngày 15-10-2012 lúc 09:41 PM.
-
15-10-2012, 08:32 PM #7
Đời thật thanh cảnh -( Ngư tặc đập Đa nhim )
-
17-10-2012, 12:23 PM #8
[QUOTE=Congaco_H1R5;271038]Đời thật thanh cảnh -( Ngư tặc đập Đa nhim )
[CENTER]
KHi Trung-cadan chuẩn bị đi Đà lạt, em hỏi có thăm bác Gà o? Trung nói: Việc chính là đi Đà Lạt, Bác Gà trái đường khó gặp.
Hôm nay nhìn thấy tấm ảnh này, lỡ buổi câu cá buồn thật!
Bác Gà cho em hỏi: Nước hồ phải trong, sao chỗ của Trung đục vậy? Không lẽ Trung lấm bẩn trên đương đi làm đục hồ?
-
17-10-2012, 12:39 PM #9
-
15-10-2012, 08:48 PM #10
Nha Trang mùa thu - Đam mê và nuối tiếc
Đánh dấu