Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
LỜi thách đấu đến Nguyễn Khánh Ngọc(Phạm Quốc Hương) - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 27 của 27
  1. #21
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    toi xem roi PQH thuong thoi ma thach dau ko so thua a

  2. #22
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    choi 1t di toi theo nua

  3. #23
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    48
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi thấy rất buồn cười ,trong Nam họ cao thủ rất nhiều ,nhưng đi thi đấu rất chuyên nghiệp ,không có chuyện thi đấu thua rồi lại mời ra ngoài đánh độ ,tháchđấu .Tại người ta hiểu được điều là nếu đánh vậy thì đã có ăn được nhau đâu ,không phải thách người ta không chơi là sợ đâu.Dân cờ nói chung còn eo hẹp kinh tế ,không lẽ nhận lờii thách đấu rồi mất thì giờ cuối cùng giỏi lắm ăn nhau được 1,2 ván ,đau cả lưng không đủ tiền chữa bệnh.Thà để thời gian đấy đi chăn gà còn thu nhập tốt hơn.

  4. #24
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    39
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi BachHieuSanh Xem bài viết
    Tôi thấy rất buồn cười ,trong Nam họ cao thủ rất nhiều ,nhưng đi thi đấu rất chuyên nghiệp ,không có chuyện thi đấu thua rồi lại mời ra ngoài đánh độ ,tháchđấu .Tại người ta hiểu được điều là nếu đánh vậy thì đã có ăn được nhau đâu ,không phải thách người ta không chơi là sợ đâu.Dân cờ nói chung còn eo hẹp kinh tế ,không lẽ nhận lờii thách đấu rồi mất thì giờ cuối cùng giỏi lắm ăn nhau được 1,2 ván ,đau cả lưng không đủ tiền chữa bệnh.Thà để thời gian đấy đi chăn gà còn thu nhập tốt hơn.
    Nói như cái ông này thì cao thủ ko nên đánh với nhau làm gì , đi chăn gà cho sướng . Nhưng mà khổ nỗi cao thủ đánh với nhau còn được tự hào là thách đấu này nọ , chứ đi chăn gà khổ lắm , cờ cao mà cứ phải mời cờ thấp đánh , rồi mặc cả , kỳ kèo , nhục lắm . Muốn đi chăn gà đôi khi phải chịu nhục , phải nịnh cái bọn cờ thấp hơn nó đánh với mình cơ .
    Mà sao ông cứ giở cái giọng ăn được 1,2 ván ko đủ tiền chữa bệnh ? Chả lẽ ông đánh cờ chỉ vì tiền thôi à ? Đôi khi còn cả danh dự nữa chứ .

  5. #25
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình chẳng phải cao cờ cũng chẳng phải có nhiều thông tin nhưng thấy anh em làng cờ nói nhau ghê quá.Các fan hâm mộ cờ tướng cũng tự có đánh giá riêng ai cao ai thấp.Mong rằng các kỳ thủ chăm lo luyện tập đi thi đấu quốc tế làm rạng danh cho tổ quốc.Thắng thua là chuyện bình thường ,thi đấu với nhau để rèn luyện cũng là chuyện nên làm.Quan trọng phải lấy chữ đức làm đầu chữ tài cũng chỉ đứng sau mà thôi.Đôi lời tâm sự mong anh em suy nghĩ.

  6. #26
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    37
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ta sao cứ phải kèn cựa nhau kỳ thủ này giỏi kỳ thủ kia kém? Làm sao thi đấu ta giành được vô địch ở giải thế giới là làng cờ VN được hể hả, kém TQ mãi rồi, cũng có ngày phải đồng lòng mà vươn lên chứ?

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trận đấu đã được tổ chức rồi nhé.Bấm vào đây để xem

    Themgaidep xin khóa topic này lại.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

LỜi thách đấu đến Nguyễn Khánh Ngọc(Phạm Quốc Hương)
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68