Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Thuộc về ai?
-
09-10-2012, 01:06 PM #1
Thuộc về ai?
Ngày xưa, đức Phật đi giáo hóa ở vùng theo đạo Bà-la-môn. Sau khi nghe pháp của Ngài, dân chúng bỏ đạo Bà-la-môn qui y Phật. Các thầy Bà-la-môn tức lắm. Hôm sau Phật đi khất thực, một thầy Bà-la-môn chạy theo sau lưng kêu tên Phật chửi. Ông chửi hoài mà Phật vẫn đi ung dung thản nhiên, không quan tâm gì hết. Phật càng lặng thinh ông càng tức. Cuối cùng ông chạy đến đón đường Phật hỏi:
- Cù-đàm, Ngài có điếc không?
Phật nói:
- Không.
- Không điếc, tại sao tôi chửi Ngài không trả lời?
Phật bảo:
- Này Bà-la-môn, nếu ở nhà ông có giỗ mời người thân tới dự. Khi họ ra về, ông đem quà tặng nhưng họ không nhận thì quà đó thuộc về ai?
- Họ không nhận thì quà đó thuộc về tôi chớ về ai?
Phật nói:
- Cũng vậy, ông chửi ta nhưng ta không nhận thì lời lẽ đó thuộc về ai?Bận lòng chi nắm bắt
-
09-10-2012, 01:51 PM #2
Hì bài này Cường Model post rùi , rất hay.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
09-10-2012, 02:22 PM #3
Việc dân chúng bỏ đạo Bà-la-môn qui y Phật là đúng. Đã là đồ đệ của giáo phái Bà-la-môn mà không làm gương sáng cho người theo đạo, lại tạo gương mù thì đủ thấy đạo hạnh của các thừa sai chẳng đi tới đâu.
Mấy ông thầy đi theo Bà-la-môn nhưng thú thật chẳng hiểu gì về đạo cả. Cái cùng đích của việc tu trì là "giải thoát", chứ không phải cứ bám víu mãi vào cái thân xác Vật Lý để rồi phải chịu khổ. Muốn được giải thoát thì một trong số điều kiện tối thiểu là phải cố gắng tiêu diệt các nghiệp ác, bao gồm "thân", "khẩu" và "ý".
Người ta nói "ý" có đầy bụng thì miệng mới tuôn ra. Trong 3 điều trên, ông phạm hết 2 điều: Ý và Khẩu. Rõ ràng đây là gương mù cho người theo đạo Bà-la-môn. Các ông thầy Bà-la-môn quên mất một điều là "không đạo nào đi ngoài chân lý". Chân lý chính là linh hồn của mọi tôn giáo. Tôn giáo có thể nhiều, nhưng chân lý thì chỉ có một.
Bạn không thể nào đi trên đường đạo, nếu chính bạn chưa trở nên con Đường đó.
Mọi sự khổ não trên thế gian đều chỉ là tạm bợ, bổn phận của chúng ta là phải luôn vui vẻ và giữ lòng thanh tịnh. Có giữ được cái tâm thanh tịnh thì mới mong loại trừ nghiệp ác ở chôn ta bà này. Một đạo lý đơn giản mà ông thầy Bà-la-môn này không bước trên Đường đạo thì rõ ràng tạo gương mù cho chúng sanh.
Nếu dân theo mấy ông thầy này thì có khác nào bỏ "sáng" theo "tối"...Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 09-10-2012 lúc 02:25 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
09-10-2012, 02:52 PM #4
Tontu bình như một nhà sư thật thụ, hoặc ít ra cũng là một người Phật học tinh thâm.
Bận lòng chi nắm bắt
-
09-10-2012, 02:55 PM #5
Dốt mà muốn làm thầy thiên hạ là phá hoại, càng nhiệt tình thì càng phá hoại nặng.
Biết mà không nói là cũng như chưa biết.
Nói mà dốt im lặng là bậc thầy.
Dốt nói mà im lặng là cho nó dốt luôn.
Hihi.. câu chuyện hay lắm D!
-
09-10-2012, 03:00 PM #6
Bạn RD bình hay thật. Khâm phục. Khâm phục.
Bận lòng chi nắm bắt
-
09-10-2012, 03:18 PM #7
Kaka.. đang luyện nghệ thuật khen để sống vui hả D, khen cái đáng khen mà người ta chưa biết hoặc còn do dự, tuyệt.
Câu cuối của câu chuyện chính là cách mà tôi có chia sẽ bên topic Giáo nhân của bạn hiền Lâm Đệ: tư duy để chọn lựa mặt tích cực và việc này do mình quyết định, không phải ai cho gì cũng nhận hết mệt xác lắm đó, hihi..
Chúc D vui nhé!
-
09-10-2012, 03:42 PM #8
Hai bố RD và CKD toàn nâng bi nhau. Ai nói không có đạo nào đi ngoàI chân lý?
Có một đạo đi ngoài chân lý: Đạo tặc!
-
09-10-2012, 03:57 PM #9
-
09-10-2012, 04:12 PM #10
Thuộc về ai?
Đánh dấu